Đèn xanh- đèn đỏ

07:07, 11/07/2012

Nếu tất cả các ngã, ba ngã tư… trong thành phố mỗi nơi đều có một cảnh sát giao thông đứng chốt, trật tự sẽ được bảo đảm. Nhưng như thế là một điều không tưởng, vì làm gì có đủ nhân lực đến thế? Bởi vậy mới có đèn xanh đèn đỏ.

Nếu tất cả các ngã, ba ngã tư… trong thành phố mỗi nơi đều có một cảnh sát giao thông đứng chốt, trật tự sẽ được bảo đảm. Nhưng như thế là một điều không tưởng, vì làm gì có đủ nhân lực đến thế? Bởi vậy mới có đèn xanh đèn đỏ.

Đèn xanh đèn đỏ là một trong những biểu tượng văn minh của thành phố, nhắc nhở luật giao thông để người dân ý thức chấp hành. Ai cũng biết một điều rất đơn giản là thấy đèn đỏ thì ngừng lại theo vạch quy định, thấy đèn xanh thì được quyền đi qua. Như thế, tất sẽ không bị ùn tắc giao thông- nhất là vào những giờ cao điểm- và không gây ra tai nạn cho chính bản thân mình và cho cả người khác.

Nhưng trong thực tế, không phải ai cũng đều nghĩ như thế. Một số người khi thấy đèn đỏ vẫn cứ ngang nhiên vượt qua, bất chấp trước mặt mình dòng xe đang lưu thông. Không phải họ không biết như thế là sai. Biết sai nhưng cứ cố tình vi phạm. Vì thế mới xảy ra tai nạn, nhiều khi dẫn đến chết người và gây nên ùn tắc giao thông.

Tôi thấy có nhiều người dù lúc đường vắng vẻ không ai, nhưng khi đèn đỏ thì vẫn cứ dừng xe đợi. Tôi cũng đã từng thấy có một số nơi ngã ba, ngã tư vào giờ cao điểm giao thông bị ùn tắc, người dân của những nhà xung quanh tự động đứng điều tiết dòng xe chạy. Mệt đổ mồ hôi mà vẫn hăng say, mặc dù họ không phải là cảnh sát giao thông hay người có trách nhiệm. Đó là những người nêu gương tốt, cần phải phát huy.

Nhưng tại sao người làm được mà mình chẳng làm được dù chỉ đơn giản là ngừng xe lại khi có đèn đỏ? Xin đừng cố tình quên điều mình đã biết. Xin đừng vì muốn tranh thủ một chút thời gian mà gây nên những điều tác hại không đáng có.

PHẠM THỊ KIM HOA (TP Hồ Chí Minh)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh