Chồng gãy cổ, vợ gãy tay nhà lại nghèo...

06:07, 13/07/2012

Do nhà nghèo không có ruộng vườn để sản xuất, anh Huỳnh Ngọc Tuấn (Ấp 2, xã Hòa Lộc- Tam Bình- Vĩnh Long) phải chạy xe Honda ôm để lo cho gia đình. Anh là lao động chính trong nhà có đến 6 miệng ăn, gồm bà nội tuổi gần 90 tuổi, cha bệnh tật, mẹ mù lòa, còn đứa con trai đang trong tuổi ăn, tuổi học. Cuộc sống gia đình vì thế luôn

Do nhà nghèo không có ruộng vườn để sản xuất, anh Huỳnh Ngọc Tuấn (Ấp 2, xã Hòa Lộc- Tam Bình- Vĩnh Long) phải chạy xe Honda ôm để lo cho gia đình. Anh là lao động chính trong nhà có đến 6 miệng ăn, gồm bà nội tuổi gần 90 tuổi, cha bệnh tật, mẹ mù lòa, còn đứa con trai đang trong tuổi ăn, tuổi học. Cuộc sống gia đình vì thế luôn gặp nhiều khó khăn chật vật. Dù anh hết sức cố gắng nhưng do chạy xe ế ẩm khiến thu nhập quá bấp bênh, không đủ nuôi vợ con chớ đừng nói chi đến cha mẹ già và người bà luôn yếu đau bệnh tật.

Anh Tuấn đang nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy và chị Thoại đang điều trị tại nhà.


Với ý chí luôn vượt khó, anh bàn với vợ gởi đứa con trai cho ông bà nội chăm sóc rồi cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hồng Thoại khăn gói lên đường tìm kế mưu sinh, hy vọng sẽ có được một việc làm ổn định, nguồn thu nhập sẽ khá hơn để trang trải cho gia đình. Vốn là người tầm vóc cao to khỏe mạnh, anh xin làm bốc vác cho một cửa hàng mua bán vật liệu xây dựng ở TP Vũng Tàu, còn vợ anh giúp việc nhà cho một gia đình cũng ở gần đó. Bước đầu, tuy thu nhập không cao nhưng nhờ cả hai vợ chồng cùng tằn tiện nên hàng tháng cũng có dư chút đỉnh để gửi về cho cha mẹ ở quê nhà. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình ở quê cũng dễ thở hơn. Anh nói cố cật lực làm việc, hy vọng năm sau nhà anh sẽ xóa được sổ hộ nghèo. Nghe anh nói vậy, ai cũng mừng và cầu mong gia đình anh rồi đây sẽ có cuộc sống tốt hơn...

Nhưng rồi cuộc đời quá nghiệt ngã đối với đôi vợ chồng trẻ đáng thương này. Tai họa thình lình ập đến vào buổi chiều kinh hoàng (5/6/2012). Vợ anh kể lại: Hôm đó, sau giờ lao động, chị ghé rủ anh cùng về và lúc hai người đứng nói chuyện thì một mảng bê tông nặng khoảng 200kg bất ngờ đổ ập xuống. Anh bị gãy xương cổ, chị bị gãy cánh tay phải. Bà con đưa vợ chồng anh đi cấp cứu, số tiền dành dụm chưa kịp gửi về quê đã phải đóng cho bệnh viện. Bác sĩ còn nói gia đình chuẩn bị hơn 20 triệu đồng cho ca mổ cho anh sắp tới. Cả nhà đều buồn rầu vì không biết phải lo liệu ra sao… bởi bữa cơm hàng ngày còn phải lo toan thì lấy đâu ra số tiền như thế! Nhưng, nếu không có khoản tiền đó thì mạng sống của anh sẽ ra sao?

Qua thông tin trên, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy mở rộng vòng tay nhân ái cứu giúp những mảnh đời bất hạnh đáng thương này! Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 070.3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh