Qua sự giới thiệu của lãnh đạo Trường THCS Mỹ Hòa (Bình Minh), chúng tôi tìm đến ấp Đông Hòa 1, xã Đông Thành để tìm hiểu về hoàn cảnh và bệnh tình của thầy Nguyễn Công Bằng, 46 tuổi, người đang bệnh viêm não tủy (theo kết quả chụp MRI của Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh).
Qua sự giới thiệu của lãnh đạo Trường THCS Mỹ Hòa (Bình Minh), chúng tôi tìm đến ấp Đông Hòa 1, xã Đông Thành để tìm hiểu về hoàn cảnh và bệnh tình của thầy Nguyễn Công Bằng, 46 tuổi, người đang bệnh viêm não tủy (theo kết quả chụp MRI của Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh).
Hoàn cảnh hiện tại của thầy hết sức khó khăn, không đất canh tác. Gia đình thầy được cha mẹ bên vợ cho miếng đất cất nhà để ở. Hai con thầy đều là học sinh khá giỏi nhiều năm liền. Cả nhà sống dựa vào đồng lương giáo viên của thầy là chính. Từ khi thầy phát bệnh đến nay, vợ thầy không đi bán xôi nữa mà túc trực chăm sóc thầy tại phòng bệnh số 8 Khoa Nội- Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Cô ngậm ngùi: “Lạy trời cho ảnh mau hết bệnh để về vợ chồng cùng lo cho con đang tuổi ăn học nữa! Ảnh có mệnh hệ nào thì làm sao mẹ con tôi sống nổi?” Cô còn cho hay: “Từ ngày phát bệnh, đêm nào thầy cũng bị co giật dữ dội. Thầy cũng không ăn uống được gì nhiều nên đã tụt đến hơn 20kg”.
Bác sĩ Huỳnh Kim Phương- Phó trưởng Khoa Nội- Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Công Bằng từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh trong tình trạng hôn mê và co giật dữ dội, hai chi dưới liệt hoàn toàn, huyết áp tụt rất thấp, tiêu chảy nhiễm trùng…Viêm não tủy là kết quả chẩn đoán của Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh chuyển về bệnh viện địa phương theo dõi, điều trị. Qua 3 ngày theo dõi và điều trị, hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này tạm ổn nhưng vẫn liệt mềm 2 chân, bị tổn thương tủy ngang mức đốt sống C5 đến cuối chóp tủy, chưa có thể nói trước điều gì, nhưng có thể thời gian tới chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang điều trị bằng phương pháp Đông y.
Thầy Nguyễn Văn Thanh, Hiệu phó Trường THCS Mỹ Hòa trăn trở: “Thầy Công Bằng đã có tiền sử về bệnh tai biến đã nhiều năm. Gia cảnh của thầy thì khó khăn ai cũng biết, hiện lương giáo viên của thầy cũng là nguồn thu nhập hàng tháng duy nhất để nuôi sống cả gia đình nhưng cũng chẳng còn được bao nhiêu do bị trừ bớt các khoản vay ngân hàng. Do sức khỏe không tốt, nên ban giám hiệu nhà trường cũng đã chuyển thầy sang công tác ở phòng thiết bị hơn một năm nay để công việc nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe hiện tại của thầy, nhưng đùng một cái chứng bệnh nặng bộc phát. Vừa qua, nhà trường đã mở cuộc vận động trong giáo viên và học sinh của trường, bên cạnh đó, công đoàn trường cũng đã trích một phần tiền để hỗ trợ thêm tiền cho thầy chữa bệnh. Nhà trường cũng đã báo về trên để sớm có hướng giúp đỡ tiếp theo cho thầy”.
Hiện tại, hoàn cảnh của thầy và gia đình cực kỳ khó khăn. Mong các Mạnh thường quân gần xa quan tâm chia sẻ để giúp gia đình họ có thể vượt qua.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cô Lê Thị Yến Ly, số nhà 2220/1 Tổ 1, ấp Đông Hòa 1, xã Đông Thành- Bình Minh- Vĩnh Long hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long, số 204/3 Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 070.3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN TRUNG TÍNH (Bình Minh)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin