Sống độc thân, không có chồng con, cụ Huỳnh Thị Quýt 80 tuổi ấp Phước Lợi (Bình Phước, Mang Thít, Vĩnh Long) (ảnh) đang sống trong hoàn cảnh khó khăn và túng thiếu. Bà còn một người em trai đã hơn 70 tuổi, ở xa nên không có điều kiện chăm sóc lẫn nhau.
Sống độc thân, không có chồng con, cụ Huỳnh Thị Quýt 80 tuổi ấp Phước Lợi (Bình Phước, Mang Thít, Vĩnh Long) (ảnh) đang sống trong hoàn cảnh khó khăn và túng thiếu. Bà còn một người em trai đã hơn 70 tuổi, ở xa nên không có điều kiện chăm sóc lẫn nhau.
Bà sống nhờ vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm cùng với số tiền trợ cấp 180.000đ hàng tháng dành cho người cao tuổi. Bà thuộc diện hộ nghèo có sổ do địa phương cấp. Căn nhà bà đang ở là nhà tình thương cất đã hơn 5 năm và nay đã xiêu vẹo; những cây đòn tay, cây kèo tre mục ruỗng; mái dột nát. Bên trong nhà không có gì đáng giá ngoài một cái giường ọp ẹp, mấy cái áo đã bạc màu…
Ở cái tuổi 80 này, những hôm trái gió trở trời, chân tay đau nhức, không ai chăm sóc, mọi việc sinh hoạt, ăn uống bà chỉ còn biết nhờ vào những người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ, người giúp lon gạo, người giúp manh áo… Tuổi già, sức yếu lại không có người thân bên cạnh, hoàn cảnh cụ Quýt rất mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để vượt qua những khó khăn hiện tại. Mọi sự giúp đỡ xin quý độc giả gửi về cho bà Quýt theo địa chỉ nêu trên, hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long, số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long. Điện thoại : 070.3833853.
Bài, ảnh: THẢO LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin