Người nằm trên giường bệnh là ông Nguyễn Văn Bưởi (56 tuổi, hiện cư ngụ tại ấp Lăng, xã Thanh Bình- Vũng Liêm- Vĩnh Long). Nhà ông Bưởi không có đất sản xuất nên vợ chồng ông phải đi làm thuê để nuôi các con ăn học.
Người nằm trên giường bệnh là ông Nguyễn Văn Bưởi (56 tuổi, hiện cư ngụ tại ấp Lăng, xã Thanh Bình- Vũng Liêm- Vĩnh Long). Nhà ông Bưởi không có đất sản xuất nên vợ chồng ông phải đi làm thuê để nuôi các con ăn học. Mặc dù họ đã cố gắng đi làm thuê (nhiều thứ việc) để có tiền lo cho cuộc sống gia đình và sớm thoát khỏi cảnh nghèo khó nhưng gần 10 năm qua cuộc sống vẫn còn đầy gian khó, vẫn phải cầm sổ hộ nghèo. Tuy nhiên, họ vẫn có niềm an ủi: nghèo mà còn khỏe mạnh cũng là tốt rồi…
Thế nhưng, cách nay vài tháng, vợ ông- bà Phạm Thị Hến- đột ngột ngã bệnh. Đi bác sĩ mới biết bà bị viêm thận mãn và sạn túi mật phải giải phẫu. Qua lần điều trị tốn kém cả chục triệu đồng đó, gia đình thiếu nợ nhiều người, song sức khỏe của bà đã yếu nên ông Bưởi phải thay vợ làm hết mọi thứ trong nhà. Do muốn có tiền để trả nợ và lo cuộc sống cho gia đình, ai mướn việc gì ông Bưởi cũng làm. Và rồi vào một buổi tối cách nay gần một năm, trời đang mưa giông, một cành cây to của người hàng xóm bị gãy, ông được mướn trèo lên mé nhánh. Do trời tối lại trơn trợt, ông Bưởi bị trượt chân rơi xuống đất từ độ cao hơn 10m làm gãy 2 đốt xương sống, liệt tủy. Mặc dù điều trị tốn kém hơn 20 triệu đồng nhưng giờ đây ông Bưởi vẫn phải nằm liệt trên giường. Cảnh nhà quá bi thảm, mẹ bệnh cha đau nằm liệt một chỗ, con trai lớn của ông bà đang học lớp 9 đã phải nghỉ học nửa chừng để ở nhà phụ giúp gia đình và nuôi đứa em gái còn đang đi học. Mặc dù có nhiều cố gắng để vượt qua, nhưng hoàn cảnh gia đình giờ đây đã lâm vào bế tắc không còn cách xoay xở, cô con gái kế của ông bà cũng có nguy cơ sẽ phải nghỉ học, nếu không có sự trợ giúp của cộng đồng vì gia đình hiện quá khó khăn.
Gia đình ông Bưởi rất cần sự quan tâm, đồng cảm của bạn đọc hảo tâm gần xa, để ông có điều kiện sớm trị khỏi bệnh và các con của ông sẽ không phải nghỉ học. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long. Điện thoại: 070.3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin