Người thanh niên nằm trên giường bệnh là em Nguyễn Tấn Đạt (SN 1978, ngụ Ấp 1, xã Hòa Thạnh- Tam Bình- Vĩnh Long). Đạt là con trai trưởng trong một gia đình có 6 anh chị em. Cha mẹ nghèo, không có ruộng vườn, con cái lại ít học nên khi lớn lên họ phải đi xa quê làm ăn, tạo dựng cuộc sống. Riêng Đạt thì ở lại nhà đỡ đần phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già với nghề phụ hồ. Tuy
Người thanh niên nằm trên giường bệnh là em Nguyễn Tấn Đạt (SN 1978, ngụ Ấp 1, xã Hòa Thạnh- Tam Bình- Vĩnh Long). Đạt là con trai trưởng trong một gia đình có 6 anh chị em. Cha mẹ nghèo, không có ruộng vườn, con cái lại ít học nên khi lớn lên họ phải đi xa quê làm ăn, tạo dựng cuộc sống. Riêng Đạt thì ở lại nhà đỡ đần phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già với nghề phụ hồ. Tuy không khá nhưng thu nhập cũng đủ trang trải cuộc sống của 3 người.
Cách nay hơn một năm, cha em không may mắc chứng bệnh loạn thần kinh não khi vừa bước sang tuổi 63, cứ lúc tỉnh lúc mê. Từ lúc cha ngã bệnh, Đạt đã phải lao động cật lực hơn để có tiền chữa bệnh cho cha. Nhưng, cuộc đời quá nghiệt ngã với người thanh niên này. Đầu năm nay, em đột ngột ngã bệnh, tay chân tê cứng, không cảm giác, không cử động vì chứng “TD u tủy” cần phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị thì mới có cơ may vượt qua… Hơn 10 ngày điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy tốn kém gần 20 triệu đồng nhưng bệnh đã di chứng sang “viêm tủy ngực”. Đã đến hẹn tái khám để tiếp tục điều trị, nhưng cảnh nhà thiếu trước hụt sau, trong khi gần 20 triệu đồng vay mượn của bà con trước đây còn chưa trả được, thì nay sao dám mở lời. Thế là gia đình đành bất lực để Đạt ở nhà rồi đi hốt thuốc Nam cho em uống cầm chừng. Gần tháng nay, hai chân em đã bị liệt, mọi sinh hoạt đều do mẹ em giúp đỡ.
Từ ngày Đạt nằm bệnh, bà mẹ 60 tuổi trở thành lao động chính, vừa chăm sóc chồng bệnh tật vừa chăm sóc đứa con nằm liệt trên giường. Hiện bà phải tranh thủ thời gian chằm lá mướn, mong đủ mua gạo qua bữa.
Hiểu được hoàn cảnh của gia đình, chính quyền, đoàn thể ở địa phương và bà con chòm xóm cũng đã hết lòng giúp đỡ, nhưng chỉ giúp được cái ăn, còn tiền thuốc men trị bệnh thì không có khả năng. Giờ gia đình rất mong được bạn đọc hảo tâm gần xa giúp đỡ để em Đạt sớm vượt qua bệnh tật trở lại cuộc sống đời thường, phụng dưỡng cha mẹ già. Mọi sự đồng cảm sẻ chia giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long. Điện thoại : 070.3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin