Vợ chồng mắc bệnh hiểm nghèo

03:05, 25/05/2012

Anh Huỳnh Văn Nghĩa (33 tuổi, ngụ ấp Tân Phong, xã Tân Long Hội- Mang Thít- Vĩnh Long) bị bệnh tim gần 10 năm nay. Do nhà quá nghèo lại phải lo lao động để nuôi vợ con nên anh Nghĩa ít quan tâm đến bệnh tình, chỉ khi cảm thấy khó chịu và mệt kéo dài thì mới ra tiệm mua vài viên thuốc về uống.

Anh Huỳnh Văn Nghĩa (33 tuổi, ngụ ấp Tân Phong, xã Tân Long Hội- Mang Thít- Vĩnh Long) bị bệnh tim gần 10 năm nay. Do nhà quá nghèo lại phải lo lao động để nuôi vợ con nên anh Nghĩa ít quan tâm đến bệnh tình, chỉ khi cảm thấy khó chịu và mệt kéo dài thì mới ra tiệm mua vài viên thuốc về uống.

Vợ chồng anh Huỳnh Văn Nghĩa và con gái 8 tuổi.

Cách nay hơn một năm, trong một cơn đau dữ dội phải đi cấp cứu ở bệnh viện, bác sĩ cho biết anh Nghĩa bị thiếu máu cơ tim cục bộ và tăng huyết áp làm rối loạn nhịp tim, nếu không điều trị kịp thời và đến nơi đến chốn, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng gia đình hai bên đều nghèo nên không giúp được gì cho anh trong lúc khốn khó ấy. Thế là anh xin xuất viện về nhà…

Nghe lời bác sĩ, anh nghỉ ngơi dưỡng bệnh được một thời gian, nhưng cuộc sống quá khó khăn, anh cố gượng dậy. Lúc nào thấy trong mình hơi khỏe thì đạp xe đi bán muối, bán bánh mì kiếm chút ít tiền lời để lo cuộc sống gia đình và đứa con gái còn trong độ tuổi ăn học (tựu trường cháu học lớp 3). Còn vợ anh- chị Nguyễn Thị Ngọc Hợp mắc chứng bệnh teo thắt đường ruột từ lâu, cũng không làm được việc nặng. Chị chỉ đi hái rau, bắt ốc lo bữa ăn đạm bạc cho gia đình. Cha mẹ bệnh như thế này thì có nguy cơ con gái sẽ phải nghỉ học. Nghĩ thế nên “ngày nào còn khỏe đạp được xe là tôi cố gắng lao động để nuôi gia đình”. Nhưng, cảnh đời nghiệt ngã vẫn chưa chịu buông tha cho người đàn ông khốn khổ này. Gần đây, hai mắt của anh yếu dần do chứng viêm giác mạc tái phát. Không có tiền trị bệnh cũng không còn đạp xe đi bán bánh mì được nữa, cuộc sống gia đình anh vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn, chật vật hơn.

Thương cảm hoàn cảnh của gia đình anh, bà con chòm xóm thường xuyên giúp đỡ. Nhưng với bệnh tình của anh chị, nếu được cộng đồng cùng chia sẻ, giúp đỡ, tiếp thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống thì mới mong sớm vượt qua hoàn cảnh bệnh tật khốn khó này. Mọi sự giúp đỡ cho vợ chồng anh Nghĩa- chị Hợp, xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 070.3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh