Nguyễn Ngọc Ngoan, 24 tuổi nhà ở số 56/81B đường Thống Chế Điều Bát, thị trấn Trà Ôn (huyện Trà Ôn- Vĩnh Long).
Nguyễn Ngọc Ngoan, 24 tuổi nhà ở số 56/81B đường Thống Chế Điều Bát, thị trấn Trà Ôn (huyện Trà Ôn- Vĩnh Long).
Do cha mẹ hai bên đều nghèo, nhà lại không có ruộng vườn nên khi vừa lập gia đình xong thì vợ chồng Ngoan đùm túm nhau đi làm công nhân cho một nhà máy ở Bình Dương. Cuộc sống gặp không ít khó khăn nhưng hàng tháng vợ chồng Ngoan còn phải tiện tặn gửi tiền về quê để phụ với các anh chị nuôi cha mẹ già. Nhờ bản tính kiên nhẫn của Ngoan cộng thêm sự cần cù của vợ biết gói ghém tiện tặn trong chi tiêu, nên cuộc sống cũng đã dần dần ổn định. Nào ngờ khi đứa con gái đầu lòng vừa chào đời thì cũng là lúc sức khỏe của Ngoan có nhiều dấu hiệu suy giảm và đời sống của họ trở lại khó khăn như trước. Vợ Ngoan bây giờ trở thành lao động chính, một mình vật lộn với cuộc sống để nuôi con và người chồng bệnh tật! Nhưng thu nhập không đủ nuôi con, thì tiền đâu lo thuốc thang cho chồng? Thế là họ đùm túm trở về quê...
Cả gia đình sống nhờ vào số tiền lời bán bánh bò bánh tiêu của người mẹ già, mỗi ngày nếu bán hết thì tiền lời cũng không quá 40 ngàn đồng, nhưng phải nuôi đến 5 miệng ăn và một người bệnh trong nhà. Thấy cuộc sống gia đình quá khó khăn chật vật, Ngoan không cam tâm. Dù sức khỏe rất yếu nhưng Ngoan cố gượng dậy và mua chiếc xe gắn máy trả góp để chạy xe ôm. Tiền xe chưa trả đủ thì bệnh tình của Ngoan đã bộc phát nặng hơn. Bác sĩ cho biết, Ngoan bị khối u trong não và cần phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để được tiếp tục điều trị. Bà Cương- mẹ Ngoan- cầm tờ giấy chuyển viện trên tay mà rưng rưng nước mắt, đành đưa con về nhà rồi cho uống thuốc Nam cầm cự suốt mấy tháng nay. Vợ Ngoan thương chồng, bồng bế con gái trở lại Bình Dương xin làm ở chỗ cũ, dành dụm ít tiền gửi về cho chồng trị bệnh. Nhưng, với căn bệnh hiểm nghèo của Ngoan thì bấy nhiêu đó có thấm vào đâu?
Bây giờ cơ thể của Ngoan cứ teo dần, liệt giường, hai mắt gần như không còn thấy rõ lại bị những cơn đau đầu do thiếu thuốc hành hạ. Chính quyền, đoàn thể và bà con ai cũng thương tình ra sức giúp đỡ trong thời gian qua, nhưng giờ chỉ còn trông cậy vào lòng nhân ái của bạn đọc và bà con hảo tâm gần xa. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long. Điện thoại 070.3833853.
NGUYỄN LỘC- HOÀNG ĐƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin