Em Hiếu rất cần tiền trị bệnh!

05:05, 04/05/2012

Nguyễn Trọng Hiếu, 27 tuổi, con của ông Nguyễn Văn Bảy và bà Nguyễn Thị Son, ngụ ấp Bà Lang, xã Long An- Long Hồ- Vĩnh Long. Hiếu là lao động chính để nuôi cha mẹ già vì ông Bảy và bà Son đều đã ngoài 60 tuổi, tuổi cao sức kém lại bị nhiều bệnh tật.

Nguyễn Trọng Hiếu, 27 tuổi, con của ông Nguyễn Văn Bảy và bà Nguyễn Thị Son, ngụ ấp Bà Lang, xã Long An- Long Hồ- Vĩnh Long. Hiếu là lao động chính để nuôi cha mẹ già vì ông Bảy và bà Son đều đã ngoài 60 tuổi, tuổi cao sức kém lại bị nhiều bệnh tật.

Nhà không có ruộng vườn, chỉ có khoảng 10 gốc dừa trồng quanh nhà, nên huê lợi cũng không nhiều, tất cả đều dựa vào số tiền công lao động của Hiếu đem về. Lúc còn khỏe Hiếu làm công nhân bốc vác cho một nhà máy xay xát lúa gạo. Thu nhập tuy ít nhưng cuộc sống của họ cũng tương đối ổn định vì Hiếu rất siêng năng chịu kham chịu khó. Theo lời bà Son kể lại thì sức khỏe của Hiếu rất tốt, từ nhỏ đến lớn ít khi bị bệnh. Không ngờ cách nay khoảng hơn 3 tháng, khi đang bốc vác gạo cho nhà máy thì bỗng nhiên em xây xẩm mặt mày, tay chân run rẩy và nóng sốt rất cao. Gia đình mua thuốc về uống nhưng vẫn không thấy giảm, đã vậy còn nằm vùi suốt mấy ngày liền. Gia đình sợ quá đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Long Hồ rồi lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long mới biết Hiếu bị viêm máu não và viêm tủy cột sống. Do bệnh khá nặng nên bệnh viện cho Hiếu chuyển viện lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Song gia đình nghèo không có khả năng kinh tế, đành chở em về nhà mua thuốc uống cầm chừng. Sau đó ít lâu, gia đình phải chở Hiếu trở lại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long lần thứ hai vì tay chân em không còn cử động được nữa. Lần này, bác sĩ cũng quyết định cho chuyển Hiếu lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị, nhưng gia đình cũng không có tiền nên lại phải chở em về tiếp tục uống thuốc Nam cầm cự.

Do gia đình quá khó khăn, bệnh tình không được điều trị đến nơi đến chốn nên sức khỏe của Hiếu càng lúc càng suy kiệt. Hiện Hiếu bị liệt toàn thân, chỉ nằm một chỗ và mọi sinh hoạt đều phải nhờ mẹ giúp. Do nằm suốt nên một số nơi ở lưng, mông của Hiếu bị lở loét, hoại tử gây đau nhức suốt ngày đêm... Từ lúc Hiếu ngã bệnh, nhà ông Bảy càng lâm vào cảnh khốn cùng vì trước đây ông bà sống dựa vào khoản thu nhập từ Hiếu. Cho nên, dù thấy thân xác của con ngày càng héo gầy nhưng ông bà Bảy cũng đành bất lực...

Để Hiếu có tiền trị khỏi bệnh và chăm sóc cha mẹ già, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ! Mọi sự quan tâm, giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình em Nguyễn Trọng Hiếu hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.

NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh