Trẻ thơ hồn nhiên vô tư, ai cũng có một thời trải qua tuổi thơ ấu được gia đình bao bọc tre chở, dạy dỗ nên người đó là điều may mắn trong cuộc đời. Tuy nhiên cũng có tuổi thơ ấu bất hạnh, không được csự chăm sóc của gia đình dẫn đến bao hệ lụy mà ai nghĩ tới cũng thấy chạnh lòng.
Trẻ thơ hồn nhiên vô tư, ai cũng có một thời trải qua tuổi thơ ấu được gia đình bao bọc tre chở, dạy dỗ nên người đó là điều may mắn trong cuộc đời. Tuy nhiên cũng có tuổi thơ ấu bất hạnh, không được csự chăm sóc của gia đình dẫn đến bao hệ lụy mà ai nghĩ tới cũng thấy chạnh lòng.
Tuần rồi, tôi có việc đi từ xã Trung Nghĩa đến chợ Vũng Liêm bằng xe máy. Đang đi, tôi thấy bên lề đường có hai đứa trẻ (một gái và một trai) độ 8 đến 10 tuổi, ăn mặc luộm thuộm đang đi lượm ve chai. Đứa bé gái lớn một tay quảy một bao đồ, tay kia cầm điếu thuốc hút phì phèo, còn đứa nhỏ thì bới đống rác để nhặt đồ. Tôi chạy xe phớt qua hai đứa bé, đã đi khá xa mà tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng, liền quay đầu xe tiến lại gần phía chúng. Thấy tôi, hai đứa hết hồn. Đứa lớn liền vứt điếu thuốc xuống đất, mặt lấm lét tỏ ra thẹn thùng e sợ. Tôi nghe đứa nhỏ nói khẽ với đứa lớn “công an đó, tắt thuốc đi”.
Tôi cười thầm và khẽ nhắc nhở cháu không được hút thuốc vì cháu là con gái tuổi còn nhỏ. Tôi để ý thấy trong túi cháu vẫn còn một gói thuốc, kêu cháu vứt bỏ gói thuốc đi. Lúc đầu, cháu không chịu nghe, thấy tôi cương quyết cháu cũng làm theo, vì nghe tôi phân tích và hiểu tác hại của nó gây ra cho bản thân. Sau khi thuyết phục được cháu, tôi nhét vào tay cháu một số tiền và bảo cháu đi mua bánh đi. Tôi lên chạy xe đi mà lòng cảm thấy thanh thản hơn.
Hình ảnh hai đứa trẻ vào đời sớm, thiếu sự bảo ban của gia đình như trên thật đáng suy ngẫm. Tương lai của các em sẽ đi về đâu, khi tuổi đời các em còn rất trẻ mà phải va chạm với đời, với cuộc sống hiện tại, mà đời thì có rất nhiều cạm bẫy. Thiết nghĩ, ban ngành các cấp nên quan tâm để gia đình kết hợp với xã hội tuyên truyền, giáo dục những đứa trẻ lang thang đó biết tự bảo vệ mình, không va vào những thói xấu như hút thuốc lá nhằm giúp các em có cơ hội sống trong một môi trường trong sạch đầy tình thương.
CƯƠNG QUYỀN (Vũng Liêm)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin