Cụ già chăm vợ tai biến nằm một chỗ

Cập nhật, 14:12, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)

Ở tuổi gần 80 nhưng ông Huỳnh Văn Xê (SN 1940, ở ấp Phước Lợi C, xã Phước Hậu- Long Hồ) phải chăm sóc vợ bị gãy xương đùi, tai biến liệt nửa người nằm một chỗ (ảnh).

Gia đình ông Huỳnh Văn Xê thuộc diện cận nghèo, trước có 4 công ruộng nhưng từ khi vợ ông là bà Nguyễn Thị Bảy (69 tuổi) té gãy xương đùi, sau đó bị tai biến liệt nửa người thì ruộng đất cứ bán dần để lấy tiền chữa trị.

“Con cái làm thuê gửi tiền về hàng tháng chỉ đủ cho vợ chồng tui và đứa cháu ngoại sống qua bữa nên khi bà nhà tui ngã bệnh, hết nằm bệnh viện Vĩnh Long đến Cần Thơ thì không có tiền, đành bán mấy công ruộng. Giờ trắng tay chỉ còn cái nền nhà mà bệnh bả vẫn không hết”- ông Xê buồn bã kể.

Sau thời gian dài chữa trị, sức khỏe bà Bảy tuy khá hơn nhưng vẫn không đi lại được nên mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ ông Xê giúp.

Ông Xê năm nay gần 80 tuổi, mắt phải bị mù do mấy năm trước bửa củi dằm văng trúng, mắt còn lại thị lực cũng kém nhưng hàng ngày phải lo cơm nước, bồng đỡ vợ vệ sinh, tắm giặt.

Chứng kiến cảnh ông Xê tuổi cao, sức yếu phải chăm sóc vợ nằm một chỗ, chúng tôi ái ngại hỏi: “Sao ông không gọi con cháu về ở cùng để có người phụ trông nom?”

Ông Xê móm mém cười bảo: “Có đứa cháu nhỏ ở chung nhưng nó đi học suốt. Con thì đứa có gia đình, đứa làm thuê kiếm tiền gửi về nuôi tui với má nó. Kêu tụi nó về không ruộng đất mần, không công ăn việc làm càng khổ”.

Hiện mỗi tháng bà Bảy lãnh tiền trợ cấp người tàn tật được hơn 300.000đ cộng tiền con gửi đủ cho 2 ông bà ăn uống và cháu ngoại học hành. Tuy nhiên, hôm nào “trái gió trở trời” thấy bà Bảy đau nhức, ông Xê dành tiền mua thuốc giảm đau cho vợ thì chi tiêu không đủ, phải vay mượn bà con lối xóm.

Ông Xê bảo: “Chính quyền ấp và bà con ở đây tốt lắm. Thấy tui khổ nên có ai hỗ trợ gạo, tiền đều ưu tiên gửi cho gia đình tui.

Ăn uống coi như có con cái, hàng xóm cưu mang, giờ chỉ lo kiếm tiền trị bệnh cho bả. Tui nhớ lần khám cuối cùng vào năm 2015, bác sĩ nói bà nhà tui bị tiểu đường tuýp 2, thiếu máu cục bộ cơ tim, nhiễm trùng đường tiểu phải tái khám để theo dõi nhưng bả ngồi xe không được.

Từ nhà tui ra trạm y tế xã hoặc bệnh viện tỉnh phải thuê xe ba gác cho bả nằm, đi về gần 200.000đ, chưa kể tiền thuốc ngoài BHYT.

Vậy nên gần 2 năm nay, chỉ uống thuốc Nam, lúc nào đau nhức quá tui mới ra tiệm thuốc tây mua vài liều giảm đau về cho uống đỡ. Tui sợ bệnh tiểu đường, thiếu máu tim của bả để lâu không trị sẽ nặng thêm”.

Bạn đọc quan tâm, giúp vợ ông Xê có điều kiện trị bệnh liên hệ địa chỉ ông Huỳnh Văn Xê (ở ấp Phước Lợi C, xã Phước Hậu- Long Hồ).

Hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cạnh trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Long), điện thoại 070.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN