Không tiền vô máu, bệnh ngày càng nặng

Cập nhật, 08:15, Thứ Sáu, 04/11/2016 (GMT+7)

Anh Nguyễn Thành Hậu (SN 1978- ở ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức- Long Hồ) bị bệnh thalassemia biến chứng tủy, gan, thận, lách,… Do cha bệnh nặng kéo dài, nên con trai phải nghỉ học theo mẹ làm thuê kiếm tiền lo thuốc thang cho cha.

Bệnh hoành hành khiến cơ thể anh Hậu sưng phù.
Bệnh hoành hành khiến cơ thể anh Hậu sưng phù.

Năm 2013, anh Nguyễn Thành Hậu phát bệnh, tay chân sưng phù “uống thuốc 5-10 bữa lại sưng tiếp” nên không đi phụ hồ kiếm tiền được. Vợ anh Hậu làm thuê ở lò gốm được trả công 85.000 đ/ngày nhưng công việc không có thường xuyên nên con trai lớn (17 tuổi) phải nghỉ học theo mẹ vô lò gốm phụ việc “kiếm thêm đồng nào đỡ đồng đó”.

“Tiền công tuy không được bao nhiêu nhưng con cũng phụ lo cho 2 em nó đi học tới giờ. Hơn một năm nay, bệnh chồng tôi trở nặng nằm viện nhiều hơn ở nhà nên trong ngoài một mình con trai gánh vác. Thấy con còn nhỏ đã sớm chịu vất vả, tôi thương lắm nhưng cảnh nhà đang túng quẫn biết làm sao!”- vợ anh Hậu, chia sẻ.

Mắc bệnh nhiều năm nhưng không được phát hiện sớm nên sức khỏe anh Hậu ngày càng tệ. Tháng 9/2015, thấy anh Hậu “sốt hoài, tay chân run rẩy đi đứng phải dìu”, anh chị em góp mỗi người một ít giúp anh Hậu có tiền đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả chẩn đoán anh Hậu bị bệnh thalassemia- căn bệnh làm cho hồng cầu bị phá hủy sớm dẫn đến thiếu máu, ứ sắc phải truyền máu và thải sắt suốt đời. Do không chữa trị kịp thời nên nhiều bộ phận trong cơ thể anh Hậu bị biến chứng nặng: suy tủy, nang thận, gan to, lách to,…

“Bác sĩ chỉ định 7 ngày tái khám, 14 ngày phải truyền máu. Trước đây, tôi điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng bác sĩ sợ đi đường xa, khi lên cơn mệt, vô tiểu cầu không kịp sẽ bị xuất huyết não nên chuyển về Cần Thơ cho gần.

Tôi có BHYT hộ nghèo nhưng mỗi lần đi phải lo khoảng 2 triệu đồng để đóng tạm ứng viện phí và mua những loại thuốc ngoài danh mục. Thấy vợ con làm không đủ ăn, mỗi lần đi bệnh viện phải vay mượn nên nhiều lúc mệt tôi cố giấu, chỉ khi vật vã quá vợ mới phát hiện đưa đi.

Hôm qua tới bệnh viện không có tiền, cô bác nuôi bệnh thấy vậy dẫn vợ chồng đi vòng vòng xin tiền, bác sĩ trong bệnh viện quyên góp thêm mới đủ tiền mua thuốc và vô máu”- anh Hậu kể.

Hiện gia đình anh Hậu đang ở nhờ trong căn phòng trọ của người anh, cuộc sống khó khăn nên rất cần sự giúp đỡ để anh Hậu có tiền tiếp tục vô máu kéo dài sự sống.

Bạn đọc quan tâm, chia sẻ liên hệ địa chỉ anh Nguyễn Thành Hậu (ở ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức- Long Hồ. Điện thoại 0949990235).

Hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cạnh trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Long), điện thoại 070.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN