Ca cổ

Nhớ bác Võ Văn Kiệt

Cập nhật, 08:12, Thứ Bảy, 24/11/2018 (GMT+7)

PHƯƠNG LOAN

ĐOẢN KHÚC LAM GIA

Lòng người vì non sông- bao tấm gương kiên cường hiến dâng

Dù bao hiểm nguy không sờn

Quyết tiến lên diệt loài tham ác

Lòng tràn đầy ước mong- mang đến cho dân ân tình xóm thôn

Hướng đời bước lên tầm cao

Ước mơ chưa tròn- nghẹn ngào nỗi đau lìa tan

Vì người dòng sông Măng- cũng tê tái đau thương

Trong đau xót u buồn

Phải đành lìa xa- mãi bác Sáu Dân

Ngày bỏ làng quê- Người dâng hiến đời- cứu nước nhà bao ước thề- phá xích xiềng.

Bác muốn đất nước yên- sống huy hoàng

Người dân thoát cảnh đau thương- mặc nhiều sóng gió phủ vây cuộc đời của người trung can.

Quyết tiến lên cùng- đồng đội mang về độc lập tự do cho nước dân.

VỌNG CỔ

Từ giã tuổi thơ ngây ra đi vì đất nước, bác canh cánh trong lòng bao niềm mơ ước, diệt hết lũ xâm lăng mang hạnh phúc đến muôn nhà-

Gác bỏ tình riêng dâng hiến cho Tổ quốc sơn hà-

Mong đất nước mau đến ngày tự do độc lập, mặc cuộc đời nhiều gian khó xảy ra-

Giữa đất trời buồn đau xót Củ Chi, vợ con bác đã ra đi dưới bom đạn giặc, đôi dòng lệ cách biệt đau buồn, đã giục lòng người tiến lên phía trước.

Kéo theo hàng triệu người hờn căm
quân gian ác, quyết chí đứng lên giải thoát ách gông xiềng-

Nỗi hận đau biến thành sức mạnh liên kết đôi miền-

Bác Sáu Dân người con trung hiếu, luôn sống vì đồng bào đất nước hiến dâng-

Không khó khăn nào làm bác chùn chân, mong sớm được thoát vòng nô lệ, xây dựng lại quê hương sau tháng năm tan đổ, để mọi người vui với cảnh bình yên.

PHỤNG HOÀNG (4 câu đầu)

Nay bác đã đi xa- lòng con vô cùng đau xót

Hàng triệu người thương tiếc

Trời Vũng Liêm buồn- dào dạt nỗi nhớ thương

Bác để lại trong tim- bao lo toan- mắt thâm quầng

Vì còn bao việc chưa xong trong dựng xây đất nước

Để người dân được hưởng sang giàu hạnh phúc vươn lên.

VỌNG CỔ

5) Suốt đời bác bôn ba lội lặn, khai thủy lợi chống úng phèn ngăn mặn, nối dòng điện Bắc Nam cho tỏa sáng muôn nhà-

Đổi mới đem lại cuộc sống ấm no, tình nghĩa đậm đà-

Tám mươi sáu tuổi vẫn bôn ba vì dân nước, núi sông này vẫn tiếc nuối khôn nguôi -

Bác đã để lại những công trình mới vượt tầm cao, dần xóa nỗi bất công đói nghèo lạc hậu, giục lòng người hăng say tiến tới, tạo dựng một ngày mai rạng rỡ huy hoàng.

6) Chúng con nguyện nối bước những ước mong, của người quyết vì nước dân xây dựng, để đem về sự đẹp giàu hưng thịnh, sau những biến tai bom đạn chiến tranh-

Cả đời người dâng hiến cho non sông, gánh gồng biết bao nỗi nhọc nhằn khổ cực. Tiễn Bác ra đi lòng nặng đầy cảm xúc, mắt hòa chan theo dòng lệ ướt đau buồn-

Trời Vũng Liêm đầy nỗi bi thương, khúc ca ly biệt vẫn còn ghi dấu, hình bóng bác người con trung hiếu, đã soi đường cho chúng con vững chí tiến lên.