Chàng trai tật nguyền bán vé số lâm bệnh nặng

Cập nhật, 12:17, Thứ Sáu, 24/07/2020 (GMT+7)

Anh Lê Thanh Hoàng (SN 1984, trú ấp An Hội 1, xã Tân An Hội- Mang Thít) bị nhiễm khuẩn hoại tử da vùng lưng, xương cụt, nhiễm trùng khớp háng, cuộc sống khó khăn đang cần sự giúp đỡ.

Lúc nhỏ, anh Lê Thanh Hoàng phát triển bình thường nhưng năm 7 tuổi, sau khi bị té thì nửa người dưới bị liệt. Từ đó, anh Hoàng lớn lên với chiếc xe dành riêng cho người khuyết tật.

Do cuộc sống thiếu trước hụt sau (anh trai và em gái anh Hoàng đều có gia đình riêng) nên mẹ anh Hoàng phải lên TP Hồ Chí Minh giúp việc nhà, cha anh ở quê bán vé số kiếm tiền nuôi con tật nguyền. Hơn 2 năm nay, thấy cha nay ốm mai đau không còn sức để đi bán vé số, anh Hoàng kêu cha ở nhà nghỉ rồi nhận vé số bán.

“Cứ 5 giờ sáng là Hoàng lên xe ra khu vực chợ Cái Nhum bán, trưa 1-2 giờ về ăn cơm xong lại tiếp tục đi tới 9-10 giờ tối mới về. Bà con thấy Hoàng tật nguyền, nói năng lễ phép nên thương, hễ gặp là mua vé số giúp.

Nhờ vậy mà nó bán được mỗi ngày hơn 100 tờ vé số, thu nhập đủ cha con ăn uống, thuốc men. Nếu nó không bệnh thì cuộc sống vậy cũng tạm ổn, khổ nỗi từ hôm tết tới giờ, nó phát bệnh nằm viện suốt nên không có tiền xoay xở”- cô của anh Hoàng ở kế bên cho biết.

Do ngồi xe bán vé số từ ngày này qua ngày khác, sức nặng cơ thể dồn lên xương cùn nên da lưng và mông của anh Hoàng bị hoại tử thường hành đau sốt.

Khoảng 3 tháng nay, đôi chân của anh Hoàng vốn bị teo từ nhỏ bỗng sưng phù, đi khám tại địa phương rồi mua thuốc uống vẫn không hết. Sau 10 ngày, gia đình đưa anh Hoàng đến bệnh viện huyện, tỉnh rồi đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Qua kiểm tra, bác sĩ kết luận anh Hoàng bị nhiễm khuẩn dẫn đến hoại tử da vùng lưng, cùng cụt do tỳ đè và nhiễm trùng khớp háng phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải. Hiện anh Hoàng đã nằm viện hơn một tháng, chi phí sau khi trừ BHYT hơn 20 triệu đồng nhưng chưa thể xuất viện vì vết loét do hoại tử vẫn chưa lành.

Bà con và các nhà hảo tâm ở chợ Cái Nhum hay tin đã gom góp tiền giúp anh Hoàng đóng viện phí mấy ngày qua.

Giờ anh Hoàng đang được mẹ chăm sóc ở bệnh viện, cha thì sức khỏe yếu không làm gì ra tiền nên thời gian tới, anh Hoàng rất mong sự giúp đỡ từ cộng đồng để có tiền trang trải viện phí, thuốc men.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ anh Hoàng, liên hệ địa chỉ anh Lê Thanh Hoàng (ở ấp An Hội 1, xã Tân An Hội- Mang Thít). Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853.

Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN