Bệnh tái phát không tiền chữa trị

Cập nhật, 18:14, Thứ Sáu, 12/06/2020 (GMT+7)

Bà Trần Thị Nga (SN 1966, trú ấp Phước Lộc, xã Hòa Phú- Long Hồ) bị ung thư vòm hầu di căn não, cuộc sống khó khăn đang cần sự giúp đỡ.

Cách nay 2 năm, bà Trần Thị Nga phát hiện cổ nổi hạch đi khám được chẩn đoán ung thư vòm hầu. Thời điểm đó, con trai bà Nga làm công nhân, còn vợ chồng bà làm thuê, thu nhập chỉ đủ sống. Do đó, để có tiền xạ trị, vợ chồng bà đã vay mượn khắp nơi, đến nay số nợ gần 100 triệu đồng vẫn không có cách nào trả nỗi.

Được biết sau xạ trị, sức khỏe bà Nga dần hồi phục, có thể đi lại quanh nhà làm những việc lặt vặt. Nhưng gần đây, bà Nga thấy đầu và nửa người phải hay đau nên muốn quay lại bệnh viện kiểm tra mà không có tiền. Đến khi mắt phải giật lé và không nhìn thấy gì, gia đình đưa bà Nga vào bệnh viện cấp cứu mới biết bệnh cũ tái phát và đã di căn lên não.

Giờ bà Nga gần như điều trị lại từ đầu, dù có BHYT nhưng nhiều khoản chi phí người bệnh phải đóng nên mấy tháng nay, bà Nga chưa nhập viện theo chỉ định của bác sĩ. Hiện sức khỏe bà Nga không được tốt, thường bị hành đau nhức nên chỉ sinh hoạt quanh chiếc giường được xây bằng gạch.

Bà Nga bảo: “Đi từ đây ra cửa có mấy bước mà mệt, chóng mặt muốn té nên tui chỉ quanh quẩn trên giường, việc cơm nước, giặt giũ đều do ông xã lo. Hồi trước, nhà tui ai cũng đi làm kiếm tiền nên không đến nỗi túng thiếu, giờ bệnh tui phát nặng, ông xã phải ở nhà chăm sóc, cuộc sống chỉ trông chờ vào lương công nhân của con trai nên thiếu trước hụt sau, ăn uống còn không đủ lấy đâu ra tiền trị bệnh”.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ bà Nga, liên hệ địa chỉ bà Trần Thị Nga (ở ấp Phước Lộc, xã Hòa Phú- Long Hồ). Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN