Cuộc chơi tan nhà nát cửa

Cập nhật, 16:47, Thứ Tư, 20/05/2015 (GMT+7)

TIN LIÊN QUAN

Dù biết nghiện ngập ma túy hay vương vào con đường cờ bạc thì không những vi phạm pháp luật mà còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng; song, nhiều người vẫn như con thiêu thân lao vào. Khi tỉnh ngộ thì kinh tế suy kiệt, gia đình tan nát, thân tàn ma dại, trở thành “bác thằng bần” và còn vương vào tù tội.

Dụng cụ sử dụng các loại ma túy mới.
Dụng cụ sử dụng các loại ma túy mới.

Những kiều nữ đốt cuộc đời

T. gầy còm, nước da tái xanh, gương mặt già hơn hẳn cái tuổi 26 của mình và cô còn bị nhiễm HIV/AIDS nữa. Đó là hậu quả của năm tháng T. bầu bạn cùng ma túy. Hồi trước, T. là con gái út trong gia đình có cuộc sống khá giàu, được cha mẹ thương yêu. T. được coi là hoa khôi ở miền quê với nước da trắng hồng, tính tình hiền hậu… được nhiều chàng trai săn đón.

Từ khi bước chân lên chốn đô thành, T. không còn là cô thôn nữ thùy mị, nết na mà “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” vào những cuộc ăn chơi lêu lổng, tập tành hút xách và T. nghiện nặng. Những lúc không chìm vào cơn say ma túy, T. cũng biết được tác hại của ma túy và đã nhiều lần cai nghiện. Song, khi tái hòa nhập cộng đồng, bạn bè rủ rê thì T. không cưỡng lại được và tiếp tục lao vào, chìm đắm trong làn khói trắng chết người. Tiền gia đình cung cấp không thấm tháp vào đâu khi càng lúc T. càng có nhu cầu tăng đô, mỗi ngày phải tốn hàng trăm ngàn đồng mua ma túy. Không chịu nổi cơn nghiện đày đọa đau đớn, vật vã, T. làm bất cứ việc gì để có tiền mua ma túy sử dụng. Thế là T. bất chấp pháp luật, lao vào con đường mua bán ma túy rồi bị bắt, lãnh mức án 7 năm tù. Lúc ở trại tạm giam, T. hối hận: “Ở tù là giúp mình cai nghiện, làm lại cuộc đời, nhưng hối hận nhất là người cha trước khi chết muốn gặp mặt con gái út lần cuối mà không được. Lúc đó, mình đắm chìm trong ma túy không hề hay biết…” Nói đến đây, T. bật khóc như một đứa trẻ.

Nhiều người muốn thử một lần cảm giác đê mê của ma túy, để rồi nghiện không bỏ được, như trường hợp của cô Tr.

Tr. có nghề nghiệp đàng hoàng, thu nhập ổn định. Nhưng từ khi vướng vào ma túy, cũng như các con nghiện khác, để có ma túy sử dụng, Tr. bất chấp pháp luật và dư luận xã hội, sống cuộc đời buông thả. Từ cô gái hiền lành, Tr. đi làm nghề bán bia rồi dấn thân vào cà phê đèn mờ và bán luôn thân xác. Kết quả cuối cùng: Tr. cũng vào nhà đá bốc lịch 5 năm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Còn Th. cũng vì muốn thử ma túy một lần nhưng rồi không bỏ được. Đáng tiếc cho Th. là đã có chồng con và một cơ ngơi sang trọng, nhưng vì nghiện ma túy mà tiêu tan tất cả. Th. không còn nơi nương tựa, phải ra ngoài thuê đất mở quán nước giải khát, nhưng thực chất là điểm mua bán ma túy. Kinh doanh “hàng trắng” không được bao lâu, quán nước của Th. lọt vào tầm ngắm của công an và Th. bị “hốt” khi cùng con nghiện đang “phê” ma túy. Th. lãnh mức án 12 năm tù tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cờ bạc là “bác thằng bần”

Ông bà ta có câu “cờ bạc là bác thằng bần” quả thật không sai, vì nhiều người vướng vào và tan nhà nát cửa, đổ vỡ hạnh phúc.

M. là một thanh niên giỏi giang, có một cơ ngơi vững chắc thuộc dạng giàu, nhưng “nghiện cờ bạc”. Mới đầu, M. cũng như người khác, chỉ đánh bài ở các đám tiệc hay những ngày tết cho vui nhưng sau này ai rủ cũng tham gia. Những lúc thắng, M. tiêu xài phóng khoáng, bao bạn bè ăn chơi, nhậu nhẹt; đến khi “cháy túi” thì về moi tiền nhà. Vợ khuyên can nhưng M. vẫn để ngoài tai, đôi khi còn lớn tiếng, nặng lời lại, làm cho không khí gia đình nặng nề thêm. M. nghĩ thua thì cố chơi để gỡ lại, nhưng “cháy túi” nhiều hơn thắng. Thế là M. ngày càng dấn sâu vào con đường cờ bạc. Đôi khi M. cùng bạn bè sang Campuchia cờ bạc cả tuần mới về. Ở nhà, vợ buồn rầu bỏ bê vườn tược, cây trái thất mùa liên tục. Từ một gia đình giàu có, giờ nợ nần chồng chất. Mỗi khi M. “cháy túi” về nhà hết tiền là lần lượt mang đi bán những tài sản giá trị. Buồn cảnh gia đình, vợ của M. bỏ về bên mẹ ruột ở. Căn nhà trở nên trống hoác, lạnh lẽo. Sau này, M. cũng bán luôn căn nhà để trả nợ cờ bạc. Từ đó vợ chồng sống ly thân.

Một trường hợp khác cũng do cờ bạc mà tan nhà nát cửa. H. có nghề may, còn chồng chăn nuôi. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng đầm ấm, hạnh phúc nếu như cô vợ không sinh tật cờ bạc. Thời điểm ít đồ may, H. tụ tập bạn bè đánh tứ sắc cho vui. Sau này, H. tham gia đánh bài tây ăn thua tiền lớn và trở thành con bạc thường xuyên ở các sòng bài. Mê bài, H. bỏ nghề may vá. Người chồng khuyên can không được cũng buồn rồi rượu chè bê bết và kết cuộc vợ chồng chia tay nhau, 2 đứa con phải về bên nội sinh sống. Nhiều người thương 2 đứa trẻ bao nhiêu thì trách cha mẹ bấy nhiêu, vì ham vui cho riêng mình mà quên đi trách nhiệm.

Nhiều người khi bắt đầu bài bạc thường có ý nghĩ chơi cho vui, nhưng khi thua lại muốn chơi để gỡ lại và ngày càng lún sâu vào không dứt ra được. Trong xã hội có nhiều người vì mê cờ bạc đã vô tình đẩy gia đình đổ vỡ và còn kéo theo nhiều hệ lụy: con cái nghỉ học, vào đời sớm và dễ vướng vào cạm bẫy xã hội.

Ngày nay, cờ bạc tràn lan từ nông thôn đến thành thị và biến tướng rất tinh vi. Có nhiều hình thức cờ bạc: đánh bài, số đề, xóc dĩa, đá gà di động, cá cược bóng đá,… và họ liên hệ qua mạng, điện thoại di động nên ngành chức năng chưa thể phát hiện ngay khi mới manh nha. Thời gian qua, công an các cấp tăng cường triệt xóa các tụ điểm đánh bạc và xử lý nghiêm nhưng tệ nạn cờ bạc vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Hiện nay, tệ nạn ma túy trở thành vấn nạn xã hội và nó tràn lan tới các vùng quê gây ảnh hưởng đời sống người dân, an ninh trật tự địa phương. Ngày nay, trên thị trường xuất hiện thêm nhiều loại ma túy mới như: hàng đá, Crazy monky (khỉ điên), Black diamond (kim cương đen), cỏ Mỹ,… Đây là các mặt hàng có chất ma túy gây ra ảo giác mạnh kéo dài và tàn phá sức khỏe khôn lường. Loại ma túy này có giá cao gấp nhiều lần so với ma túy truyền thống, nhưng các đối tượng nghiện vẫn săn lùng.

 

Bài, ảnh: HOÀI NAM