Một sáng Tháng Tư

Cập nhật, 08:27, Chủ Nhật, 28/04/2019 (GMT+7)

Huỳnh Anh Kiệt

Vườn dừa quê ngoại. HUỲNH THANH THIỆN
Vườn dừa quê ngoại. HUỲNH THANH THIỆN

Những bàn chân đất bay trên phố

Hít thở tự do của đất trời

Đã hết rồi, những ngày loạn lạc

Đã hết rồi, đạn véo bom rơi

 

Một sáng Tháng Tư!

Chạy hết rồi bầy xâm lược

Súng Mỹ ngổn ngang vứt bỏ bên đường

Quân phục rằn ri thành rác rưởi

Bầy xe tăng thành đống sắt không hồn.

 

Ôi Hòa Bình!

Điều ta mơ như không thể với

Đang trong tay, phơi phới niềm vui!

Ta muốn ca vang cho thỏa một lần

Ta muốn bay lên gào thét giữa núi sông!

 

Ôi Việt Nam!

Đã sáng mặt người

Trang sử mới tim ta đang mở

Tất cả hôm nay là da vàng máu đỏ

Hãy nhìn nhau, tìm lại giống nòi.

 

Một sáng Tháng Tư!

Ngày dân tộc đổi đời…