Thơ

Niềm xuân

Cập nhật, 06:52, Chủ Nhật, 21/04/2019 (GMT+7)
Sức sống.Ảnh: BÁ THI
Sức sống.Ảnh: BÁ THI

NGUYỄN VĂN SONG

Em nghe kìa cây cành đang tách vỏ

Trút mùa đông trơ trụi cuối chân trời

Mầm non cựa mở choàng mắt lá

Có niềm gì mà xanh đến xôn xao?

 

Em nhìn kìa nắng nghiêng ngoài cửa sổ

Một chùm hoa chúm chím cánh tươi hồng

Anh tự hỏi hoa hay làn môi hé

Mà mùa xuân vừa ghé xuống hôn đời?

 

Em thấy không trời đất cưới nhau rồi

Rượu tân hôn tràn men say lất phất

Làn mưa bụi ủ nồng nàn hương sắc

Hẹn ngọt ngào hoa trái những mùa sau?

 

Kìa sao em chẳng nói điều gì

Chỉ ánh mắt cứ nhìn anh tha thiết

Em đã ủ điều gì trong mắt biếc

Mà hồn anh rạo rực một trời xuân?