Thơ

Quê tôi

Cập nhật, 16:34, Chủ Nhật, 23/12/2018 (GMT+7)

NGỌC HẢI

Nhớ cá linh non nước tháng mười

Nhớ tô bông súng nấu canh chua

Mớ rau me hái còn xanh mãi

À ơi! kẽo kẹt tiếng võng đưa

Mùa lũ về sông đỏ phù sa

Chú lìm kìm chơi trốn tìm xa mãi

Mùa trăng non vàng lối

Nơi cuối sân ngoại ngồi cắt mo cau làm quạt

Vuốt đôi đũa tre mộc mạc

Thương hạt lúa no tròn

Ngày mùa thắm đượm tình quê

Tôi vào đời mang theo mảnh ruộng, dòng sông

Hương cau, hương nhãn…

Có hình ảnh bụi chuối sau hè…, lá trúc, lá tre…

Nhớ quê tôi yên lặng lắng nghe

Dòng sông chảy nhẹ nhàng vào trang giấy

Chim hót vang bên bờ rào nắng cháy

Bóng dừa xanh xanh mãi trái tim yêu