Thương người mẹ già nuôi con dại

Cập nhật, 13:16, Thứ Sáu, 23/12/2016 (GMT+7)

Bà Lê Thị Hồng Hoa (80 tuổi, ở ấp Trung Điền, xã Trung Hiếu- Vũng Liêm) vẫn phải đi bán rổ, nia,… kiếm từng đồng lời nuôi thân và nuôi con gái tâm thần.

Ở tuổi 80, mắt mờ, tai lảng nhưng bà Hoa vẫn phải bươn chải kiếm sống và nuôi con gái bị bệnh tâm thần (ảnh).

Điều làm nhiều người thương cảm không chỉ là hình ảnh người mẹ già tóc bạc, lưng còng, lụm cụm dắt đứa con gái ngây ngô ngày 2 buổi đi về mà nhiều hôm vừa tan buổi chợ, bà Hoa bị con gái lên cơn gào thét cứ nắm tóc mẹ kéo lê trên đường, có khi lại cào cấu mặt mày, tay chân mẹ già rướm máu. N

hững lúc ấy, bà Hoa chỉ biết khóc, năn nỉ “con buông mẹ ra” chứ không hề la mắng.

Con gái bà Hoa năm nay 40 tuổi mà như đứa trẻ. Sáng theo mẹ ra chợ, bán xong mẹ con lại đi bộ về nhà cách đó gần cây số. Lúc tỉnh, nó ngồi im re, ai nói gì chỉ cười cười, khi lên cơn thì dữ lắm.

Bà Hoa già yếu làm đâu lại, nhiều người nóng ruột vô can, nó càng làm dữ hơn. Bà thương con gái lắm, không ai nói nặng được- nhiều người buôn bán ở chợ Trung Hiếu có cùng nhận xét.

Theo Hội Bảo trợ người tàn tật- trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo xã Trung Hiếu: Chồng bà Hoa mất đã lâu, còn đứa con gái duy nhất thì bệnh tâm thần nên bà phải tự lo cho mình và chăm sóc cả con.

Hiện mẹ con bà Hoa ở đậu trên phần đất của chùa, căn nhà mục nát vừa được chính quyền địa phương vận động sửa lại lành lặn.

Hàng tháng, bà Hoa được trợ cấp người cao tuổi và bệnh tâm thần của con gái được hơn 800.000đ nhưng cũng không đủ trang trải ăn uống, thuốc men khi trái gió, trở trời nên bà phải dẫn con ra chợ Trung Hiếu bán rổ, nia, thúng,… kiếm thêm tiền lời từ 10.000- 20.000 đ/ngày.

Bà Hoa bảo: “Mấy chú ở Ban quản lý chợ thương hổng thu tiền mặt bằng nên mẹ con tui đỡ khổ. Tui chỉ sợ mình tuổi cao, sức yếu mai này “theo ông, theo bà” bỏ con gái bệnh tật không ai lo.

Nó khùng khùng vậy chứ thấy thương lắm, nói gì nghe đó y như con nít. Mà hồi đó bệnh nó đâu nặng vậy, gần đây hễ lên cơn là cào cấu tui chảy máu mới thôi. Tui sợ lắm, muốn đưa con đi bệnh viện khám coi sao mà hổng có tiền đi xe”.

Vừa kể, bà Hoa vừa chỉ những vết cào xước trên tay, trên mặt cho chúng tôi xem. Có những vết trầy đã khô mày đen sạm nhưng vẫn còn đó những vết xước như mới xảy ra hôm qua, hôm kia còn rớm máu chưa kịp liền da.

Suốt buổi trò chuyện, bà Hoa không một lời than oán mà chỉ canh cánh nỗi lo làm sao có tiền cho con đi trị bệnh để những cơn điên dại không hành thân xác con gái và làm bà vừa đau, vừa sợ, vừa xót cho con.

Bạn đọc quan tâm, chia sẻ nỗi đau với bà Hoa liên hệ địa chỉ bà Lê Thị Hồng Hoa (ở chợ Trung Hiếu- Vũng Liêm). Hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cạnh trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Long), điện thoại 070.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN