Chỉ trong vòng 3 ngày, trên địa bàn huyện Mang Thít xảy ra 2 vụ chết người do đuối nước.
Chỉ trong vòng 3 ngày, trên địa bàn huyện Mang Thít xảy ra 2 vụ chết người do đuối nước.
Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 19/5/2019, sau khi kết thúc cuộc nhậu gồm 3 người, tại một lò gạch bỏ hoang thuộc ấp Hòa Long (xã Mỹ An), Lâm cùng Hiền xuống sông Hòa Mỹ để tắm, còn Tây đứng trên bờ sông. Trong lúc tắm thì Lâm bị hụt chân nên kêu cứu, Tây phát hiện và chạy vào nhà gần đó nhờ tiếp ứng.
Tuy nhiên, khi chạy ra sông thì mọi người không thấy Lâm nữa nên tổ chức tìm kiếm. Đến 17 giờ cùng ngày, họ mới tìm được thi thể Lâm và trình báo cơ quan công an. Qua làm việc với gia đình, được biết Lâm bị bệnh tâm thần từ nhỏ, không biết bơi nên đuối nước dẫn đến tử vong. Vì vậy cơ quan công an xác định Lâm tử vong là do bất cẩn trong lúc tắm sông bị đuối nước, không có dấu hiệu
tội phạm.
Vào lúc 17 giờ ngày 21/5/2019, Nguyễn Văn Phi (SN 1972, ngụ ấp Phú Hòa, xã An Phước) sau khi đi đám tang về đến ngang nhà (cách con sông) thì kêu vợ (Nguyễn Thị Thùy Hương) đi vòng qua cầu đưa về. Tuy nhiên, sau đó Phi đã bơi ngang qua sông và bị đuối nước.
Nghe kêu cứu và thấy chồng chìm xuống mặt nước, Hương tri hô cho những người xung quanh tổ chức tìm kiếm nạn nhân nhưng đến 18 giờ cùng ngày mới tìm được thi thể Phi. Qua làm việc với gia đình, công an xác định nguyên nhân tử vong là do Phi uống rượu, lội qua sông bị đuối nước, không có dấu hiệu tội phạm.
Gia đình 2 nạn nhân đã làm đơn xin mai táng và cam kết không khiếu nại về sau.
VĂN THANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin