Khai mạc Giải xe đạp ĐBSCL

Cập nhật, 18:06, Thứ Bảy, 12/08/2017 (GMT+7)

 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Hoàng Tựu trao cờ lệnh cho ông Lê Thanh Tuấn- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng BTC giải.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Hoàng Tựu trao cờ lệnh cho ông Lê Thanh Tuấn- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng BTC giải.

Sáng 12/8, tại TP Vĩnh Long, Giải xe đạp ĐBSCL lần thứ 26  đã khai mạc và thi đấu chặng đầu tiên từ TP Vĩnh Long đi TP Tân An (Long An). Tuyển thủ quốc gia Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) là người xuất sắc giành chiếc áo vàng sau lộ trình dài 145km.

Ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh  trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải
Ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải

 

Ông Nguyễn Văn Thanh- nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp- Mô tô Thể thao Vĩnh Long tặng hoa cho các đội tham dự giải.
Ông Nguyễn Văn Thanh- nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp- Mô tô Thể thao Vĩnh Long tặng hoa cho các đội tham dự giải.

Việc thiếu vắng 10 tay đua trong “biên chế” đội tuyển quốc gia đang tập trung chuẩn bị Sea Games 29 đã phần nào làm giảm tính cạnh tranh khốc liệt nhưng lại chính là cơ hội của những tay đua khác cũng được xem là hàng đầu Việt Nam hiện nay như:

Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp), Quàng Văn Cường, Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt ngọc trời An Giang), Loric (Bikelife Đồng Nai), Hồ Hoàng Sơn (Premium Cycling Vĩnh Long) thể hiện được mình trên đường đua trong cuộc đua các danh hiệu cá nhân.

Dù đường xấu, nhưng thời tiết buổi sáng lại rất mát vì thế diễn biến gần 100km trên đường đua rất hấp dẫn khi các ê kíp mạnh  ra sức liên tục tấn công quyết liệt trên đường đua.

Tại giải thưởng dọc đường đầu tiên (sprint 1) thị trấn Vũng Liêm (Vĩnh Long), tay đua Hồ Hoàng Sơn (Precium Vĩnh Long) là người cán mức thưởng.

Song, các cuộc tấn công đều diễn ra không thành công khi các tay đua đều khá thận trọng kèm chặt nhau không để đối phương thoát đi. Các ê kíp mạnh như An Giang, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Precium Vĩnh Long, Quân đội đã luôn chủ động để các đồng đội nhấn bàn đạp.

Tuy nhiên, mãi khi vào địa phận tỉnh Bến Tre, chỉ duy nhất hai tay đua Phạm Quốc Cường (Calytos Đồng Tháp) và Văn Cường (Hạt Ngọc Trời An Giang) thoát đi thành công với khoảng 2 tốp đông phía sau 1’20”.

Các tay đua thi đấu chặng 1 của giải, đoạn tại cổng chào TP Vĩnh Long.
Các tay đua thi đấu chặng 1 của giải, đoạn tại cổng chào TP Vĩnh Long.

Việc có được lợi thế về số tay đua ở tốp 2 phía sau đã giúp ê kíp An Giang hỗ trợ đưa Lê Ngọc Sơn bắt kịp 2 tay đua ở tốp trên. Sau đó, cả 3 tay đua cùng kéo về đích khi chuẩn bị vào địa phận tỉnh Long An (chỉ còn 10km cuối cùng).

Ngay tại đích đến, tuyển thủ quốc gia Lê Ngọc Sơn một mình xuất sắc cán đích đầu tiên sau 3g52’08’’(tốc độ trung bình đạt 37,478km/g), về nhì, ba là đồng đội Quàng Văn Cường, Phạm Quốc Cường.

Các tay đua qua đoạn đường của huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long).
Các tay đua qua đoạn đường của huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long).

 

Các tay đua qua cầu Cổ Chiên (ranh giới tỉnh Trà Vinh- Bến Tre).
Các tay đua qua cầu Cổ Chiên (ranh giới tỉnh Trà Vinh- Bến Tre).

Tay đua gốc Đồng Tháp- Lê Ngọc Sơn ngoài việc mặc áo vàng, cũng tạm thời dẫn diểm xanh (25 điểm).

Giải đồng đội, Calytos Đồng Tháp (tổng hạng 31) vươn lên dẫn đầu sau 11g39’10’’, xếp hạng tiếp theo: 2/ Gạo Hạt ngọc trời An Giang (hơn 14”), 3/ BVTV An Giang (33”), 4/ VUS TP Hồ Chí Minh (1’23”), 5/ Bikelife Đồng Nai (1’23”),...  

Tay đua Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) trong niềm vui chiến thắng tại chặng 1 (TP Tân An, Long An).
Tay đua Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) trong niềm vui chiến thắng tại chặng 1 (TP Tân An, Long An).

 

Các tay đua tăng tốc về đích tại chặng 1 (TP Tân An, Long An).
Các tay đua tăng tốc về đích tại chặng 1 (TP Tân An, Long An).

Sáng 13/8, các tay đua sẽ tiếp tục thi đấu chặng 2 từ TP Tân An (Long An) đi TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) với lộ trình dài 104km.

Bài, ảnh: DƯƠNG THU