Băng trộm động vật quý hiếm lãnh án

Cập nhật, 07:38, Thứ Năm, 20/10/2016 (GMT+7)

Mới đây, tại xã Trà Côn, TAND huyện Trà Ôn mở phiên tòa xét xử lưu động đối với 4 bị cáo ở Trà Ôn gồm: Phan Thanh Trung (SN 1983), Nguyễn Bé Nam (SN 1990), Lê Văn Nhí (SN 1988) cùng ở xã Trà Côn và Nguyễn Chí Khải (SN 1981, xã Tân Mỹ). Các bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Băng nhóm này do tên Trung cầm đầu và chúng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm động vật quý hiếm như: chồn hương, chim trĩ, gà đông tảo, cua đinh,… khiến người dân chăn nuôi ở xã Trà Côn và địa phương lân cận lo lắng.

Theo cáo trạng, ngày 5/9/2015, Trung, Nam và Nhí rủ nhau đi trộm chồn hương và gà Đông Tảo của gia đình ông Nguyễn Minh Út (ấp Ông Tín, xã Trà Côn) bán kiếm tiền tiêu xài.

Sau nhiều lần đi “tiền trạm”, đợi đến khoảng 0 giờ khi gia đình ông Út ngủ say, ngoài đường cũng vắng, chúng đột nhập vào chuồng bắt 2 con chồn hương và 5 con gà Đông Tảo, rồi đem giấu ở nhà của Trung, đợi sáng tìm người tiêu thụ.

Chúng bán số gà Đông Tảo được 2 triệu đồng, còn 2 con chồn hương gạ bán cho Khải. Mặc dù Khải biết đây là đồ ăn trộm nhưng vì ham lợi nên chấp nhận mua giá 3 triệu đồng. Số tiền trên, chúng chia nhau tiêu xài.

Sau khi bị mất trộm, ông Út trình báo đến công an. Theo ông Út, 2 con chồn hương bị mất cắp nặng 7kg, có giá khoảng 15 triệu đồng và 5 con gà Đông Tảo nặng 20kg có giá 4,6 triệu đồng. Cùng thời điểm này, nhiều hộ dân chăn nuôi ở xã Trà Côn và vùng lân cận cũng bị mất trộm nhiều vật nuôi.

Trước tình hình trộm cắp đang hoành hành, công an quyết tâm sớm triệt xóa băng trộm cho người dân an tâm chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Qua nhiều ngày theo dõi, cơ quan công an bắt được Trung, Nam và Nhí. Qua đấu tranh khai thác, băng trộm này còn khai ra hàng loạt vụ trộm cắp khác.

Ngày 10/8/2015, chúng vào nhà của anh Lê Văn Thiện (ấp Ông Tín) trộm 3 giỏ cam sành (200kg), bán được 3,8 triệu đồng. Khi người dân cảnh giác hơn, chúng chuyển sang địa bàn xã Hựu Thành hoạt động.

Tại đây, sau những ngày lân la, chúng biết gia đình anh Trần Ngọc Tuấn (ấp Vĩnh Hòa) có nuôi 1 con cua đinh.

Khoảng 3 giờ rạng sáng 20/8/2015, Trung và Nam “ẵm” con cua đinh nặng gần 12kg (giá hơn 7,2 triệu đồng) của anh Tuấn rồi nhờ Khải mang đi bán dùm, được 4,1 triệu đồng.

Thấy ngon ăn, 2 ngày sau chúng quay lại địa bàn ấp Ông Tín bắt trộm 2 con trăn của chị Nguyễn Thị Yến. Chúng bán 1 con trăn được 900.000đ, con còn lại chết thì làm mồi nhắm rượu.

Lặn đi một thời gian, chúng tụ lại quán uống cà phê bàn cách đi trộm tiếp vì không còn đồng nào dính túi. Khoảng 23 giờ ngày 31/8/2015, chúng đột nhập vào chuồng gà của bà Huỳnh Thị Kim Loan (ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn) trộm 10 con gà Đông Tảo, 5 gà Quí Phi và 2 con chim trĩ.

Lúc đi ra, chúng quên đóng cửa chuồng nên nhiều con chim trĩ khác cũng bay mất. Theo bà Loan, số gà và chim trĩ có giá trên 12,6 triệu đồng.

Tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội trộm cắp và bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Còn các bị hại đều bức xúc, yêu cầu các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo không những vi phạm pháp luật mà còn làm trong xóm giềng nghi kỵ nhau. Trước tình hình tội phạm trộm cắp tài sản hoành hành ở nông thôn, rất cần có mức hình phạt thích đáng. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác bảo vệ đàn vật nuôi của mình.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trung 3 năm tù, Nam 2 năm 6 tháng, Nhí 1 năm 6 tháng cùng phạm tội “Trộm cắp tài sản” và Khải 6 tháng tù tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

 

Phan Thanh Trung, Nguyễn Bé Nam, Lê Văn Nhí và Nguyễn Chí Khải đều là thanh niên khỏe mạnh nhưng lười lao động, nhậu nhẹt bê tha. Trung bị chính quyền địa phương áp dụng biện pháp giáo dục tại xã 6 tháng và xử lý hành chính về hành vi trộm cắp.

 

Bé Nam cũng bị tòa kết án 9 tháng tù và chính quyền địa phương xử phạt hành chính cũng hành vi trộm cắp. Nhí cũng là đối tượng xã hội bị công an bắt và xử phạt nhiều lần về hành vi gây rối trật tự công cộng.

 

Bài, ảnh: HOÀI NAM