Trà trộn vào sòng, cướp tiền con bạc

Cập nhật, 13:46, Thứ Năm, 24/09/2015 (GMT+7)

Nhóm người này tổ chức trà trộn vào sòng bài, giả làm con bạc để cướp tiền rồi tẩu thoát ra ngoài. Bị hại là anh Đoàn Văn Minh xót của đuổi theo giành lại tiền, bị chúng đánh gây thương tích. Sau khi cướp được tiền, chúng chia nhau tiêu xài và ăn nhậu say sưa.

TAND huyện Vũng Liêm vừa đưa vụ án cướp tài sản ra xét xử đối với 3 bị cáo Ngô Văn Tân (SN 1975), Nguyễn Minh Tùng (SN 1977) và Lê Thanh Đông (SN 1982) cùng quê ở xã Trung Hiệp (Vũng Liêm). Trước tòa, bị cáo Tân biện minh cho hành vi cướp tài sản của mình: Trước đây, bị cáo có mở dịch vụ cầm đồ tại chợ Trung Hiếu. Anh Minh đến thế chấp giấy đăng ký xe cầm 40 triệu đồng, nhưng quá thời hạn trả lãi suất và vốn nhưng anh Minh cứ hứa hẹn nhiều lần, cố tình tránh né không chuộc. Xót của, bị cáo muốn lấy lại tiền, chứ không có ý định cướp tiền của bị hại…

Tuy nhiên, đây chỉ là lời biện minh của Tân, hòng chối tội. Bởi trong quá trình điều tra, cơ quan công an không có chứng cứ xác định anh Minh nợ tiền của bị cáo Tân. Còn 2 bị cáo Tùng và Đông thừa nhận hành vi cướp tài sản của anh Minh nhưng chỉ làm theo ý của bị cáo Tân.

Tân cùng với Tùng và Đông lập ra kế hoạch khá hoàn hảo, liều lĩnh cướp tiền của anh Minh ngay ban ngày, nơi có đông người. Vụ việc xảy ra khiến người dân không khỏi bức xúc trước hành vi táo bạo, nguy hiểm của chúng. Ngày 18/3/2015, Tân biết anh Minh đến nhà người quen ở xã Trung Hiếu cùng với một số người khác chơi đánh bài ăn thua bằng tiền. Lúc này khoảng 14 giờ, để thực hiện ý đồ, Tân đưa cho Tùng 300.000đ vào sòng bạc đánh bài cùng anh Minh. Mục đích là chờ anh Minh lơ là, mất cảnh giác sẽ ra tay cướp tiền rồi chạy ra bên ngoài sẽ có đồng bọn tiếp ứng. Lúc tham gia đánh bài, Tùng biết anh Minh để tiền dưới chiếc chiếu nên chờ lúc anh Minh sơ hở, Tùng “hốt” tiền rồi chạy nhanh ra ngoài, không quên có thái độ đe dọa với anh Minh: “Mày theo tao rồi biết”. Vụ việc quá bất ngờ, anh Minh không biết chuyện gì xảy ra, vì giữa Tùng và anh Minh trước đây không có thiếu nợ. Anh Minh chạy theo kịp Tùng và 2 bên giằng co để giật cọc tiền.

“Trong lúc 2 bên giằng co, Đông xông vào cùng với Tùng đánh vào mặt, ngực tôi nhiều cái. Tân đứng bên ngoài chỉ đạo Tùng và Đông cướp tiền thôi chứ đừng đánh tôi nữa. May mắn là có người phát hiện tri hô họ mới dừng tay bỏ đi. Tôi bị chúng đánh sưng mặt và chảy máu mũi phải vào nhà dân nhờ băng bó vết thương…”- anh Minh kể lại vụ việc.

Tại tòa, anh Minh khẳng định không có thế chấp giấy đăng ký xe cho bị cáo Tân lấy 40 triệu đồng. Bị cáo Tùng và Đông thừa nhận hành vi phạm tội của mình là đánh, cướp tiền anh Minh. Tuy nhiên, số tiền các bị cáo cướp chỉ là 11.350.000đ, chứ không như anh Minh khai nhận là 30 triệu đồng. Số tiền cướp được, Tân lấy chia cho Tùng và Đông mỗi người 1 triệu đồng rồi cùng nhau tổ chức ăn nhậu. Sau vụ án, bị cáo Tùng bỏ trốn khỏi địa phương và sau đó, được gia đình vận động nên ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Gia đình của bị cáo Tân thương lượng với anh Minh khắc phục hậu quả 30 triệu đồng.

Hành vi của 3 bị cáo Tân, Tùng và Đông rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Mặc dù sau khi xảy ra vụ án, cũng như tại phiên tòa, 3 bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối hận và xin tòa giảm hình phạt. Tuy nhiên, để giáo dục, răn đe trước bọn tội phạm cướp giật xảy ra ngày càng nhiều và hành vi cướp rất táo bạo, nguy hiểm làm người dân hoang mang, lo lắng, cuộc sống bất an nên cần xử lý nghiêm. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tùng mức án 3 năm tù, Ngô Văn Tân và Lê Thanh Đông mỗi bị cáo nhận 2 năm tù cùng tội “Cướp tài sản”. Bản án nghiêm khắc cho 3 bị cáo còn là lời cảnh báo cho những ai có hành vi cướp giật tương tự.

HOÀI NAM