Câu chuyện nông thôn

Nông dân làm du lịch

Cập nhật, 13:14, Thứ Tư, 26/06/2013 (GMT+7)

Nông dân xứ cù lao làm du lịch, chuyện không mới. Rồi chuyện thực hiện không đầy đủ các quy định nên bị địa phương phạt, chuyện này cũng không mới. Nhưng đáng bàn và đáng buồn ở chỗ, cách “ứng xử” với nhau.

Hồi nào tới giờ chỉ biết trồng trọt, giờ nhảy ra làm du lịch nó lóng ngóng đủ điều. Thay vì nhắc nhở, hướng dẫn cho bà con làm ăn cũng là vì lợi ích chung, đằng này cứ căng ra mà phạt. Thiệt tình tội cho nông dân quá. Có những vụ xử phạt gì đến 5 triệu, 10 triệu thì rõ ràng là phạt cho “ngóc đầu không lên luôn”. Mà đâu phải sai phạm gì ghê gớm…

Trong khi, ở địa phương kế bên mình, người ta làm du lịch sau, mà chính quyền, các cơ quan cùng xúm vào lo cho nông dân làm tốt du lịch cộng đồng, nhìn thấy mà bắt ham.

Chuyện cán bộ “ôm” hàng đống quy định ra để căng theo đó mà phạt, thì chữ nghĩa không rành như nông dân tụi tui, làm sao mà… thoát. Cho nên, phạt là không sai theo “văn bản”, nhưng xét về “cái tình” nó vẫn thấy … đau đau làm sao ấy.

Bởi vậy cho nên du lịch mình “cứ đi” mà mãi không “thấy tới”. Buồn!

Hailua@.com