Chỉ trồng sao nhái mà lung linh ơi là lung linh

Cập nhật, 21:42, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)

 Vườn hoa của chàng thanh niên ở Hà Tĩnh được rất nhiều người yêu thích, tìm đến chụp ảnh kỷ niệm. Không chỉ có giới trẻ, nhiều gia đình, thậm chí là người lớn tuổi cùng tìm về đây để vui chơi, thư giãn.

Khách tham quan tạo dáng chụp ảnh ở vườn hoa của anh Lý - Ảnh: NGỌC THẮNG
Khách tham quan tạo dáng chụp ảnh ở vườn hoa của anh Lý - Ảnh: NGỌC THẮNG

Nằm cách TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tầm 5km tại xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà mới đây xuất hiện một vườn hoa đủ sắc màu với tên gọi Nông trại hoa Thạch Khê, thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 21/2, thời tiết nắng ráo, mát mẻ, rất nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình đưa con nhỏ đến đây để vui chơi chụp ảnh làm kỷ niệm.

Ai nấy đều vô cùng thích thú khi thấy giữa một vùng đất hoang vắng lại có một cánh đồng hoa sắc màu lung linh. Khá đông người đi đường ngang nhìn thấy cũng đã dừng xe, ghé vào vui chơi.

Trong vườn hoa có chỗ thay đồ cho khách, có những biển ghi chú trẻ trung như độ tuổi của đôi vợ chồng chủ trại. Ngoài ra còn có nơi để khách trú mưa, tránh nắng nằm ở trung tâm vườn.

Anh Nguyễn Văn Lý (sinh năm 1990, quê ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), chủ vườn hoa, cho biết anh trồng vườn hoa này trước Tết Nguyên đán khoảng 2 tháng. Đây là giống hoa sao nhái, hay còn gọi là hoa cánh bướm, được anh mua trên Sơn La.

 Anh Lý luôn túc trực bên vườn hoa của mình để nhắc nhở khách không giẫm đạp, hái hoa - Ảnh: NGỌC THẮNG
Anh Lý luôn túc trực bên vườn hoa của mình để nhắc nhở khách không giẫm đạp, hái hoa - Ảnh: NGỌC THẮNG

"Diện tích đất mình trồng hoa trước đây có người dân trồng dưa hấu nhưng không hiệu quả rồi bỏ hoang.

Vậy nên mình đã xin thuê lại, trả họ bằng số tiền họ bán dưa để trồng hoa sao nhái. Tính tới hiện nay mình đã trồng được 1ha với tổng chi phí bỏ ra là khoảng 60 triệu đồng", anh Lý cho biết.

Số hoa anh Lý trồng nở rất đẹp, đúng dịp tết nên rất nhiều người tìm đến. Có ngày có tới 400 lượt khách vào tham quan, anh đều miễn phí cho mọi người vui chơi thoải mái.

Kể từ ngày mùng 3 Tết, anh thu phí mỗi người 30.000 đồng khi vào vườn hoa, đối với người lớn tuổi và trẻ em thì miễn phí. Theo anh, số tiền này chủ yếu là để dùng cho việc tưới và chăm sóc hoa.

"Mình hi vọng sau này có điều kiện sẽ mở rộng vườn hoa, kết hợp với bà con trồng dưa để làm du lịch kết hợp như một số nơi đã làm. Lúc đầu mình lên xin chính quyền để làm, xã đồng ý và động viên nên mình cũng rất vui. Thật không ngờ là có nhiều người tìm đến đây như vậy", chủ vườn hoa nói.

Cánh đồng hoa sao nhái của anh Lý thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường - Ảnh: NGỌC THẮNG
Cánh đồng hoa sao nhái của anh Lý thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường - Ảnh: NGỌC THẮNG

 

Trẻ nhỏ theo bố mẹ đi vui chơi trong vườn hoa và được miễn phí vé vào cổng - Ảnh: NGỌC THẮNG
Trẻ nhỏ theo bố mẹ đi vui chơi trong vườn hoa và được miễn phí vé vào cổng - Ảnh: NGỌC THẮNG

 

Nhiều người lớn tuổi cũng tìm đến đây để chụp ảnh làm kỷ niệm - Ảnh: NGỌC THẮNG
Nhiều người lớn tuổi cũng tìm đến đây để chụp ảnh làm kỷ niệm - Ảnh: NGỌC THẮNG

 

Khu nghỉ ngơi, tránh nắng mưa nằm giữa vườn - Ảnh: NGỌC THẮNG
Khu nghỉ ngơi, tránh nắng mưa nằm giữa vườn - Ảnh: NGỌC THẮNG

 

Du khách thích thú chụp ảnh trong vườn hoa - Ảnh: NGỌC THẮNG
Du khách thích thú chụp ảnh trong vườn hoa - Ảnh: NGỌC THẮNG

Theo TTO