Giật dây chuyền khi... đi lạc

Cập nhật, 07:42, Thứ Năm, 27/03/2014 (GMT+7)

Nguyễn Hồng Phúc (SN 1981- hộ khẩu thường trú Phường 9, Quận 3- TP Hồ Chí Minh) về thăm quê vợ ở xã Thạnh Quới (Long Hồ). Sáng 5/11/2013, Phúc điều khiển xe gắn máy đưa vợ đến Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long mua đồ rồi đến quán cà phê Mộc Nhiên (Phường 1- TP Vĩnh Long) gặp bạn uống cà phê và mượn tiền xài nhưng bạn không có tiền cho mượn.

Trên đường quay lại siêu thị rước vợ, Phúc chạy xe lạc qua đường Lưu Văn Liệt và phát hiện chị Trương Hoàng Yến điều khiển xe gắn máy có đeo dây chuyền liền nảy sinh ý định chiếm đoạt. Phúc chạy xe bám theo chị Yến đến ngã ba Cần Thơ thì giật sợi dây chuyền rồi tăng ga chạy về hướng Quốc lộ 53.

Sau đó, Phúc điện thoại nhờ bạn bán sợi dây chuyền được 6,2 triệu đồng. 2 hôm sau, Phúc bảo nhớ nhà lấy xe gắn máy của vợ về TP Hồ Chí Minh. Nhưng đến TP Vĩnh Long thì Phúc đem xe cầm lấy 10 triệu đồng tiêu xài. Ngày 14/11/2013, Phúc đến Công an TP Vĩnh Long đầu thú về hành vi giật dây chuyền của chị Yến.

Do đã có một tiền án tội “Cướp giật tài sản” chưa được xóa án tích nên Phúc bị truy tố ra tòa. Ngày 19/3/2014, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Phúc 5 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG