Trốn trại... thăm người yêu

Cập nhật, 13:25, Thứ Ba, 31/12/2013 (GMT+7)


Bị cáo Trần Quang Khải.

Có một tiền án và chưa được xóa án tích thì Trần Quang Khải (SN 1985, xã Phước Hậu- Long Hồ) tái phạm. Khải ra tòa lãnh thêm 1 năm 6 tháng tù với 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Khải chấp hành án được 6 tháng thì bỏ trốn khỏi trại tạm giam để đi thăm… người yêu. Tuy nhiên, Khải bị bắt ngay hôm sau và bị công an khởi tố tội “Trốn khỏi nơi giam” theo Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Ngày 27/12/2013, tại Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử lưu động đối với bị cáo Khải. Phiên tòa xét xử bị cáo Khải ở địa điểm đặc biệt này cũng nhằm giáo dục, răn đe và đồng thời động viên các phạm nhân ở trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long chấp hành án tốt sẽ được sớm về đoàn tụ gia đình, hòa nhập cộng đồng.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Khải là một thanh niên trẻ, khỏe và khá điển trai. Do hoàn cảnh khó khăn, Khải học đến lớp 11 nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 2003, Khải nhập ngũ tại Lữ đoàn 434, Quân đoàn 4 đóng tại Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Năm 2006, Khải xuất ngũ về quê. Gia đình cứ nghĩ qua năm tháng ở quân ngũ, Khải được giáo dục, rèn luyện nên rất yên tâm.

Về địa phương, Khải theo gia đình làm nghề may, tuy thu nhập không cao nhưng cũng đủ tiền tiêu xài cá nhân. Ít lâu sau, gia đình bàng hoàng khi Khải phạm tội. Năm 2012, Khải lợi dụng lòng tin của bạn bè chiếm đoạt tài sản (xe gắn máy) và bị TAND TP Vĩnh Long kết án 9 tháng tù.

Chấp hành án xong về gia đình, cha mẹ hy vọng con ăn năn hối hận và chí thú làm ăn lo gia đình, nhưng chứng nào tật nấy ăn chơi và tiếp tục tái phạm nghiêm trọng hơn, với 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Tháng 6/2013, TAND TP Vĩnh Long kết án Khải 1 năm 6 tháng tù với 2 tội trên (1 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”).

Khải chấp hành án tại Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long được 6 tháng thì trốn khỏi nơi giam giữ. Khải biện minh cho hành vi của mình: Vì nhớ người yêu nên Khải trốn khỏi nơi giam đi thăm rồi quay lại tiếp tục chấp hành án…

Lý lẽ này không thể thuyết phục được HĐXX. Bởi khi vào trại tạm giam, các phạm nhân đều được phổ biến nội quy, quy định. “Bị cáo phạm tội đã bị pháp luật cách ly ra ngoài xã hội để cải tạo, giáo dục thì chỉ còn cách cải tạo tốt sẽ được hưởng chính sách khoan hồng giảm án, đặc xá tha về trước thời hạn để đoàn tụ gia đình, thăm bạn gái.

Còn phạm tội “Trốn khỏi nơi giam” thì thuộc trường hợp tái phạm nghiêm trọng với tình tiết định khung tăng nặng hình phạt”- HĐXX giải thích.

Nghe HĐXX phân tích, vẻ mặt bị cáo Khải tỏ ra lo lắng. Bị cáo không biết trốn khỏi nơi giam là vi phạm nghiêm trọng như vậy. Bị cáo xin lỗi cán bộ quản giáo và anh em phạm nhân chung trại bị ảnh hưởng. Bị cáo Khải hối hận…

Mẹ bị cáo- bà Nguyễn Thị Kim Loan- ngồi ở hàng ghế đầu phòng xử án và nói như trách đứa con hư hỏng: Gia đình khuyên hết lời, kêu lo chí thú làm ăn nhưng nó (Khải) đâu nghe. Con đi tù cha mẹ cũng khổ lắm và xấu hổ với bà con xóm giềng.

Con ra tù, cha mẹ mừng vui chưa được bao lâu là nó tái phạm trở vào khám tiếp. Hy vọng lần vào tù này nó thật sự ăn năn, sửa đổi để chấp hành án xong về phụ giúp gia đình, thành người lương thiện…

Hành vi của bị cáo Khải xem thường pháp luật, kỷ cương, quy định của trại giam. Trong thời gian bị bắt tạm giam, bị cáo Khải còn vi phạm với việc gây sự đánh người. Bị cáo phạm tội thuộc tái phạm nguy hiểm, tình tiết định khung tăng nặng cần xử lý nghiêm và HĐXX tuyên phạt bị cáo Khải 3 năm 6 tháng tù tội “Trốn khỏi nơi giam”.

Chấp hành án được 6 tháng, xét loại khá nên cho phạm nhân Khải ra ngoài lao động. Ngày 1/10/2013, Khải cùng với 3 phạm nhân khác ra lao động ở khu vực trồng rẫy của Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long. Do có dự tính trốn khỏi trại giam từ trước, Khải mượn bạn bè 200 ngàn đồng và lợi dụng lòng tin của cán bộ quản giáo xin ra khu vực trồng rẫy để cho vịt ăn. Khi quản giáo sơ ý, Khải thay bộ đồ khác rồi nhanh chóng thoát ra ngoài bỏ trốn. Khoảng 11 giờ ngày hôm sau, Khải bị bắt giữ ở nhà bạn gái tại xã Hòa Hưng (Cái Bè- Tiền Giang).

Bài, ảnh: NGỌC THUẬN