Chuyện cảnh giác

Không mua hàng gian

Cập nhật, 07:22, Thứ Ba, 31/12/2013 (GMT+7)

Ngày 26/12/2013 tại cửa hàng vật liệu xây dựng nằm trên QL53 nối dài (Phường 8- TP Vĩnh Long) xảy ra một vụ lừa gạt bất thành.

Khoảng 10 giờ, có một người đàn ông ngoài 40 tuổi chạy vào sân, rồi đi vào cửa hàng tự xưng tên Tư hỏi ông chủ: “Tôi cần bán xi măng số lượng nhiều giá rẻ, một bao 60.000đ thôi, ông có mua không?” Trong khi giá thị trường là 75.000 đ/bao nên ông chủ hỏi: “Nhiều là bao nhiêu?” Ông Tư: “100 bao”.

Ông chủ: “Ở đâu mà ông có nhiều dữ vậy?” Ông Tư: “Tôi đang làm công trình cầu V ngoài kia kìa, gần đây thôi. Nếu ông mua thì sáng mai xe công ty tôi chở xi măng vào cả ngàn bao lận, tôi sẽ giao cho ông luôn”. Ông chủ: “Công ty của ông ở đâu?”

Ông Tư: “Ngoài Hà Nội lận”. Ông chủ do dự suy nghĩ nếu mua lời được 15 triệu đồng, mà lỡ bị phát hiện mua hàng gian thì tiêu luôn nên nói: “Thôi tôi không mua đâu”.

Ông Tư đứng dậy ra xe chạy đi. Khoảng 15 phút sau thì quay trở lại mang theo 2 tấm bạt (nhựa) lớn đi vô cửa hàng rồi nói với ông chủ: “Bây giờ tôi bớt cho ông 1 bao 5.000đ nữa đó, tính ra có 55.000đ 1 bao hà. Còn đây là 2 tấm bạt (nhựa) tôi để rẻ cho ông 300.000đ thôi. Ông mua dùm luôn đi”.

Ông chủ: “Ừ mua thì mua, mai mấy giờ ông giao hàng?” Ông Tư: “Sáng khoảng 8 đến 9 giờ. Nói thật với ông tôi kẹt lắm! Ngày mai, sếp tôi vào mà không có tiền để tiếp sếp nên mới bán cho ông giá đó. Bây giờ ông cho tôi ứng trước coi như đặt tiền cọc 2.000.000đ tiền xi măng với 2 tấm bạt này 300.000đ nữa, tổng cộng là 2.300.000đ nhe. Ông chủ: “Đâu có được, ông chưa giao hàng mà đòi lấy tiền trước rồi ông đi luôn làm sao”.

Ông Tư: “Vậy thì ông đưa tiền 2 tấm bạt này trước là 300.000đ đi, rồi mai tôi giao hàng ông trả luôn cũng được”. Ông chủ: “Thôi tôi không mua tấm bạt này đâu”. Ông Tư đứng lên ra về. Sáng hôm sau, ông chủ cửa hàng vật liệu đợi mãi vẫn không thấy ông Tư tới giao hàng.

Nếu ông chủ vì tham mua hàng giá rẻ mà đưa tiền trước cho ông Tư thì chắc chắn sẽ mất hết số tiền trên. Vì thế, mọi người nên cẩn thận, đừng vì đồng tiền làm mờ mắt mà mất cả chì lẫn chài. Có câu: “Tham thì thâm”.

MAI XUÂN