"Cơm" và "phở" đụng độ

Cập nhật, 15:22, Thứ Năm, 25/08/2016 (GMT+7)

Tiệm nail hôm ấy đông nghẹt người. Cuối tuần, lại sắp đến ngày lễ nên các quý cô, quý bà ra sức làm đẹp để đi chơi với chồng, nhân tình, và cả bạn bè. Bên ngoài hành lang, có hai người phụ nữ, một trung niên, một xuân thì phơi phới, đang ngồi chờ tới lượt mình vào. Cô gái tuổi đôi mươi dẻo mồm dẻo miệng bắt chuyện hỏi bà trung niên:

- Chị làm đẹp để sắp tới đi chơi với chồng hả?

Bà trung niên có vẻ quý phái, giàu có, nhưng ra chiều không ưa vị khách ngồi gần mình vì cô ta đẹp quá, mơn mởn quá, nuột nà quá. Tuy nhiên cô ta bắt chuyện trước mà mình không đáp lại thì có vẻ không văn hóa, lịch thiệp. Mất đi vẻ cao sang vốn có của người phụ nữ có chồng là giám đốc một công ty lớn. Nghĩ thế nên người phụ nữ trung niên từ tốn trả lời:

- Không, tôi... đi chơi với bạn thôi, cô ạ!

- Xin phép em hơi tò mò, chị có chồng rồi chứ?

- Tất nhiên! Nhưng anh ấy có quá nhiều công việc nên rất ít khi dành thời gian cho gia đình. Còn em, chồng con gì chưa?

- Dạ, chưa ạ! Em chỉ mới có người yêu thôi!

Cô gái trẻ vội đút tay vào chiếc áo khoác nhưng không kịp trước ánh mắt soi xét của người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm tình trường.

- Chưa chồng mà chiếc nhẫn cưới đã lên nước, ngả màu, bóng loáng thế ư?- người phụ nữ trung niên ra chiêu châm chọc.

- Còn chị, chắc hôn nhân cũng không ngọt ngào gì nên ngày lễ trọng đại sắp tới mà chồng không đi cùng?- cô gái trẻ phản pháo.

Hai người phụ nữ nhìn nhau trong giây lát. Dường như họ chừng hiểu nhau nên vội tươi cười ra mặt rồi xởi lởi:

- Nói chung là chị có quen một người đàn ông bên ngoài.

- Em cũng thế. À, mà nhân tình chị ra sao nhỉ?

- Tất nhiên anh ấy khá là đẹp trai, lịch lãm, vạm vỡ và đặc biệt là rất yêu chị.

- Riêng em thì bồ em được cái giàu có thôi. Nhưng anh ta cũng rất là ga lăng, chiều chuộng em.

- Thế sao em lại chán chồng? Hắn bất lực à?

- Mạnh mẽ nữa là đằng khác. Nhưng hắn ta đi lông bông suốt ngày, cờ bạc, rượu chè, phì phèo thuốc lá nên em nản vô cùng!

- Chồng chị thì cứ công việc, lúc nào cũng công việc, bỏ chị đơn chiếc gối chăn nên chị chán. Hắn đưa tiền nhiều nhưng điều chị cần là tình cảm. “Thiếu thốn” lắm em ơi!...

- Sao chị không nói thẳng với anh ta những điều chị cần?

- Có chứ! Nói hoài riết mà màng nhĩ của hắn bị thủng luôn! Vậy mà lúc nào gọi điện bảo vệ ăn cơm nhà thì hắn lại bận: tăng ca, hàng xuất gấp, gặp đối tác, họp đột xuất... Ôi thôi đủ thứ việc.

- Em nghĩ giám đốc thì không bận nhiều thế đâu, vì có người quản lý, tham mưu hết rồi. Lẽ ra phải về sớm ấy chứ! Coi chừng...

- Coi chừng gì em?

- Anh ta có bồ nhí ấy chứ!

- Chắc không đâu! Hắn mà dám là chị cho hắn với con bồ “nếm mùi”...

- Em chỉ nghi vu vơ giùm chị thôi! Chứ trông chị còn phơi phới cơ mà.

- (Phổng mũi): Thú thật gã nhân tình cũng khen chị hoài. Gã nói “Chị hấp dẫn quá mà anh ấy lạnh nhạt thì phí quá!”

- Ôi trời, bồ chị nhỏ tuổi hơn chị à?

- Vâng! Có sao đâu em?

- Đừng nói với em là “Phi công trẻ lái máy bay...”. À mà em xin lỗi, đùa thôi!

- Không sao, anh ta nhỏ hơn chị chưa được 10 tuổi mà. Chị thích nhất là nụ cười có hai đồng tiền sâu húm. Đắm đuối làm sao! Trên ngực lại có xăm hình con rắn hổ mang cất bàn nạo to chà bá lửa nữa...

- Khoan (cô gái trẻ cắt lời), chị vừa nói gã nhân tình của chị đó hả?

- Vâng! Anh ta thật tuyệt vời, em ạ! Một chút anh ta sẽ đến đây rước chị đi ăn hải sản nè! Còn bồ em thì sao?

Cô gái trẻ tái mặt, tinh thần bất định nhưng ra vẻ thản nhiên trả lời:

- Bồ em lớn hơn em 10 tuổi, là giám đốc công ty chuyên cung cấp linh kiện điện tử. Em là thư ký của anh ấy. Lúc đầu vào X.Y.Z làm, em cũng ngại lắm vì anh  ta “trổ mòi”. Nhưng sau này em quen rồi thì yêu luôn. 

- Sao (người phụ nữ trung niên giật mình)? Em nói anh ta làm giám đốc X.Y.Z sao?

- Dạ, anh ấy giỏi lắm chị à! Giỏi cả tài cua gái nữa cơ chứ!

Người phụ nữ trung niên và cả cô gái trẻ đều nhận ra tình địch của mình ngồi ngay trước mặt nhưng tất nhiên chẳng ai dám nói ra và cũng không ai không hiểu về chồng của đối phương. Vừa lúc đó, hai ông chồng xuất hiện. Chuyện gì tiếp theo chắc ai cũng đoán được.

NGUYỄN THANH VŨ