Trang viết xanh

Cho và nhận trong cuộc sống

Cập nhật, 16:47, Thứ Sáu, 09/05/2014 (GMT+7)

Tôi rất tâm đắc với một câu nói: “Cho là nhận, những gì ta gửi vào cuộc đời rồi sẽ quay trở về với chính ta”.

Khi một người nào đó làm một điều ác đối với ta, thực ra, họ đang làm điều ác đối với chính bản thân họ đấy! Chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ phải trả giá cho cái điều mà họ đã gây ra.

Vậy thì thay vì bực tức và than trách thì ta nên tự nhủ: "Họ đang gieo một nghiệp ác cho chính bản thân mình mà không biết!" Chính vì thế mà ta đừng làm điều ác đối với bất kỳ ai cả mà chỉ nên làm việc thiện mà thôi.

Trong cuộc sống, nếu hành động của ta làm với một mục đích chân thành, không có ý đồ vụ lợi thì chính ta là người đang gieo một điều tốt cho chính bản thân mình và cho mọi người xung quanh, hay nói rộng ra là cho toàn xã hội.

VÕ HOÀNG NAM