Lâm cảnh khó khi cả nhà cùng bệnh

Cập nhật, 05:14, Thứ Sáu, 22/01/2016 (GMT+7)

Mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe yếu nhưng chị Nguyễn Hồng Châu (SN 1983- ngụ ấp Long Thuận B, xã Long Phước- Long Hồ, ảnh) cứ đòi đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình đang gặp khó.

Đầu năm 2015, chị Nguyễn Hồng Châu bị nổi đỏ khắp người, tay chân đau nhức “cứ tưởng bị dị ứng nhưng đến bác sĩ da liễu khám, uống thuốc hoài không hết”. Cuối tháng 11/2015, trong lúc may tại Công ty CP May Vĩnh Tiến, chị Châu ngất xỉu được đưa đến bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán bị bệnh Lupus ban đỏ phải chuyển tuyến trên điều trị. “Bệnh này uống thuốc suốt đời và sẽ bị tác dụng phụ biến chứng qua gan, thận hoặc não. Không có thuốc, các khớp tay chân đau nhức không đi đứng được. Nhìn con đang khỏe mạnh, chỉ sau thời gian ngắn trở nên tiều tụy, đi đứng khó khăn, mặt sưng phù, tóc rụng trụi lũi, tui đau lòng lắm”- mẹ chị Châu nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào kể.

Chị Châu là con út nhưng lại là lao động chính trong gia đình, 2 chị gái đã có gia đình riêng, cuộc sống khó khăn nên không giúp được gì. Anh trai thứ 3 cùng làm ở Công ty CP May Vĩnh Tiến, lương mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng nhưng phải nuôi 3 con nhỏ (2 đứa sinh đôi mới 12 tháng, đứa lớn hơn 2 tuổi) và vợ mắc bệnh suyễn nặng “cứ ra vô nằm viện nên không làm gì ra tiền”.

Trước đây, cha chị Châu đi phụ hồ phụ chút đỉnh với con nhưng từ khi ông bị tai biến hay động kinh không dám làm việc nặng nên mình chị Châu gánh vác hết trong ngoài. Ở xóm, ai cũng biết chị Châu rất hiếu thảo, lương lãnh ra đưa hết cho mẹ, sáng ăn chén cơm nguội rồi đi may, chiều về quanh quẩn làm việc nhà, chăm cháu, không se sua, chưng diện. “Mấy tháng nay, nhà tui đuối luôn.

Con trai bị nhiễm vi rút HP ở bao tử nhập viện nửa tháng, về mới 5 ngày lại quay vô nằm tiếp, con dâu bị suyễn nằm viện cũng vừa về, kế tiếp 2 đứa cháu nội sinh đôi bị tay chân miệng phải nhập viện, giờ tới con gái út. Cả tháng nay, nhờ công ty hỗ trợ mới có tiền lo cho con. Giờ sắp cạn, tui không biết xoay đâu để lo thuốc thang tiếp đây”- cha chị Châu buồn bã chia sẻ.

Thấy gia đình lâm cảnh khó, chị Châu mới xuất viện hơn nửa tháng, sức khỏe yếu nhưng cứ nằng nặc đòi đi may lại. “Nghe con nói: “Mẹ ơi con nghỉ rồi, gia đình mình lấy gì sống?” mà đứt từng đoạn ruột. Tui trông con dâu khỏe lại giữ 3 đứa cháu nội, tui sẽ đạp xe ra chợ hỏi giúp việc nhà, kiếm tiền phụ con trai lo ăn uống, chắc rồi cũng sẽ qua. Chỉ sợ con gái tới kỳ tái khám không có tiền đi kiểm tra, lấy thuốc uống, bệnh phát nặng thì tội cho con quá”- mẹ chị Châu tâm sự.

Bạn đọc quan tâm, giúp chị Châu có tiền trị bệnh liên hệ địa chỉ chị Nguyễn Hồng Châu (ở ấp Long Thuận B, xã Long Phước- Long Hồ. Điện thoại 01222119644). Hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cạnh trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Long), điện thoại 070.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN