An Giang

Trang trọng tưởng niệm 39 năm ngày Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ trần

Cập nhật, 12:26, Thứ Tư, 20/03/2019 (GMT+7)

 

Đền tưởng niệm Bác Tôn tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt. Ảnh: L.T
Đền tưởng niệm Bác Tôn tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt. Ảnh: L.T

Ngày 19/3, tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) tỉnh An Giang trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 39 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người Cộng sản chân chính, người lãnh đạo tài năng, kiệt xuất của đất nước, người đặt nền móng cho tổ chức CĐVN ngày nay.

Các đại biểu và thân tộc Bác Tôn đã dâng hương tưởng niệm, đồng thời ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

 

Thay mặt lãnh đạo và quân dân trong tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư nêu rõ: “Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888 tại Cù Lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên.

Ngày 30/3/1980, Người đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng để lại cho dân tộc di sản vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức và tác phong làm việc, cống hiến tận tụy cho sự nghiệp chung”.

Đó không chỉ là tính hào sảng của người dân Nam bộ; chất kiên cường và tài năng, sáng tạo; chất tiên phong của giai cấp công nhân; chất cách mạng của người yêu nước,... mà còn là đạo đức chí công vô tư, khiêm tốn, giản dị và trong sáng.

“Sinh thời, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng là người bạn, người đồng chí thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bác là người chiến sĩ cách mạng gương mẫu, suốt đời cần kiệm liêm chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Vì vậy, tuy đã đi xa, nhưng Người luôn sống mãi trong mỗi chúng ta” - ông Thư tự hào.

“Vinh dự là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang sẽ nỗ lực không ngừng để tiếp nối những thành quả mà Bác Tôn đã dày công gây dựng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phẩm chất cao quý của Bác Tôn Đức Thắng, cùng chung tay xây dựng quê hương An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Theo LỤC TÙNG/LĐO