GIẢI BÓNG CHUYỀN CÁC ĐỘI MẠNH PHÍA NAM- TRANH CÚP SANATECH- BẾN TRE 2013:

Hừng hực sức trẻ XSKT Vĩnh Long

Cập nhật, 07:43, Thứ Sáu, 28/06/2013 (GMT+7)

Ở giải nam, Maseco TP Hồ Chí Minh luôn rượt đuổi tỷ số một cách nhọc nhằn rồi mới giành phần thắng với tỷ số 3- 2 (20/25, 25/19, 20/25, 25/14, 15/11) trước đội bóng thuộc “chiếu dưới” là VLXD Bình Dương. 2 cặp đấu còn lại là những cuộc so tài giữa những đối thủ cùng nằm ở bảng A vòng I giải VĐQG PV Oil (tháng 4, tại Phú Thọ).

Trận đấu XSKT Vĩnh Long (trái) thắng Maseco TP Hồ Chí Minh 3-0. Ảnh: DƯƠNG THU


Được phép tăng cường thêm để thay chủ công Ngô Văn Kiều đang phải thi đấu cho ĐTQG ở vòng lọai World Cup 2014 khu vực Đông Nam Á (26- 28/6, tại Thái Lan), tay đập Nguyễn Văn Hạnh (12, Đức Long Gia Lai) tuy luôn chơi khá tròn vai nhưng không thể giúp Sanest Khánh Hòa lập lại chiến thắng trước Quân đoàn 4 như hồi 2 tháng trước.

Thế nhưng, có lẽ sau 2 ván đầu chịu thất bại với điểm số khá xa (19/25, 11/25), nhờ sự xáo trộn đội hình của HLV Triệu Tử Thiên, Sanest Khánh Hòa tìm được ván thắng an ủi 25/21, trước khi buông xuôi 18/25 ở ván kế tiếp và đành chịu thất bại chung cuộc 1- 3, giúp đối phương gỡ lại món nỡ cũ.

Ở cặp đấu được chờ đợi nhất trong ngày, dư vị từ cuộc lội ngược dòng để giành phần thắng trước VLXD Bình Dương hôm trước như vẫn còn đeo bám khiến các cầu thủ Maseco chơi khá vật vờ ngay từ khi khai cuộc.

Nếu như ở vòng I giải VĐQG PV Oil, đại biểu đến từ TP Hồ Chí Minh không khó để quật ngã tân binh vừa thăng hạng với tỷ số 3- 0 thì ở lần tái đấu này, “gió” đã đổi chiều. Sớm bị XSKT Vĩnh Long khai thác bằng những quả phát bóng vừa uy lực của Từ Thanh Thuận (7), Nguyễn Văn Dữ (8); vừa có độ khó cao của Nguyễn Văn Hải (9) hay Đinh Văn Tú (10) với mục đích ép khâu đỡ bước 1 ra xa lưới nên các cầu thủ Maseco không thể phát huy hiệu suất thi đấu của cặp phụ công hay nhất nước là Nguyễn Hoàng Thương (9), Huỳnh Văn Tuấn (16).

Và chỉ chờ có vậy, những pha tấn công biên đơn giản hoặc sau vạch 3m của các chủ công Nguyễn Thành Công (11), Nguyễn Hoàng Dũng (10), Trần Kim Long (8) bị đối phương hóa giải bởi dàn chắn kín kẻ gồm nhiều cầu thủ XSKT Vĩnh Long cao to ở 2 đầu lưới.

Do vậy, các học trò của HLV người Thái Lan- Suntom Phoseeta (Maseco TP Hồ Chí Minh) đành bất lực rời sân với thất bại 0- 3 (22/25, 22/25, 19/25).

Ở giải nữ, trong cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng hiện xếp cuối của 2 bảng ở vòng I giải VĐQG PV Oil 2013, nếu Tân Bình TP Hồ Chí Minh vẫn có được sự phục vụ của tuyển thủ QG- chủ công Trần Thị Cẩm Tú (6, xin thôi làm nhiệm vụ ở ĐT đợt này vì lý do gia đình) thì ở phần sân đối diện, Truyền hình Vĩnh Long tỏ ra kém thế khi mũi tấn công lợi hại nhất của họ là chủ công Hà Ngọc Diễm (7) đang phải làm nhiệm vụ cho ĐTQG.

Tuy nhiên, có lẽ sự hụt hẫng quá lớn này là một dịp may giúp cho BHL đội TH Vĩnh Long có điều kiện tung vào sân các cầu thủ trẻ có triển vọng như Trần Phạm Kim Ngân (4), Lê Thị Tuyết Như (6) từng đoạt bộ HCV Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần VIII- 2012 để thử sức, qua đó mới giành được một ván thắng trong trận thua 1- 3 (20/25, 25/15, 25/22, 25/16) trước Tân Bình (TP Hồ Chí Minh).

Như vậy, bảng xếp hạng tạm thời như sau: Về nam: 1/ Long An: 9 điểm (3 thắng); 2/ XSKT Vĩnh Long: 9đ (3, 0); 3/ Quân đoàn 4: 9đ (3, 2); 4/ Maseco TPHCM: 8đ (3, 0); 5/ Bến Tre: 3 đ (1, 3); 6/ VLXD Bình Dương: 1đ (0, 4); 7/ Sanest Khánh Hòa: 0đ (0, 3).

Về nữ: 1/ Tân Bình TP.HCM: 4đ (1, 1); 2/ Bia Sài Gòn Thái Bình Dương: 3đ (1, 0); 3/ Cao su Phú Riềng: 3đ (1, 0); 4/ Quảng Ninh: 2đ (1, 1); 5/ Truyền hình Vĩnh Long: 0đ (0, 2).

Giải tiếp tục thi đấu và kết thúc vào tối 29/6.

THANH TÙNG- DƯƠNG THU