Đi thi học kỳ, một nữ sinh lớp 10 "mất tích"

Cập nhật, 06:35, Thứ Năm, 03/01/2019 (GMT+7)

Một nữ sinh 15 tuổi ở Vĩnh Long bỗng nhiên mất tích “bí ẩn” khi đang trong kỳ thi học kỳ I khiến cho gia đình hết sức hoang mang. Gia đình đã trình báo đến cơ quan chức năng và khẩn trương tìm kiếm đến nay đã gần 2 tuần nhưng chưa có kết quả.

Nữ sinh Trần Ngọc Trân đột nhiên mất tích bí ẩn đến nay vẫn chưa có tung tích. Ảnh gia đình cung cấp
Nữ sinh Trần Ngọc Trân đột nhiên mất tích bí ẩn đến nay vẫn chưa có tung tích. Ảnh gia đình cung cấp

Ngày 30/12/2018, tiếp xúc với người viết, bà Trương Thị Của (72 tuổi, ngụ Tổ 24, ấp Đông Bình A- TX Bình Minh) cho biết, gia đình bà đã đến cơ quan chức năng trình báo vụ cháu ngoại của bà là Trần Ngọc Trân (SN 2003, đang là học sinh lớp 10, Trường THPT Hoàng Thái Hiếu) đột nhiên mất tích “bí ẩn” khi đi thi học kỳ I.

Bà Trần Thị Của dù đã 72 tuổi nhưng phải bỏ việc buôn bán để đi tìm kiếm cháu ngoại Ngọc Trân.Ảnh: Nguyễn Oanh
Bà Trần Thị Của dù đã 72 tuổi nhưng phải bỏ việc buôn bán để đi tìm kiếm cháu ngoại Ngọc Trân.Ảnh: Nguyễn Oanh

Theo lời bà Của, sáng hôm đó (21/12), cháu Trân xin tiền mẹ để đi học như thường ngày. Hàng ngày mẹ cháu cho 20.000đ để đi học nhưng hôm đó tự dưng cháu nó xin thêm 10.000đ.

Mẹ cháu không cho và hỏi lý do xin thêm tiền để làm gì thì cháu Trân có cằn nhằn một tí nhưng sau đó cũng đạp xe đến trường.

Không ngờ từ hôm đó cháu không về nhà dù gia đình đã đến những nơi có người thân và bạn bè của cháu nhưng đều vô vọng”- cụ bà 72 tuổi nói trong nước mắt.

Anh Trần Văn Tài (28 tuổi, cậu ruột nữ sinh Ngọc Trân) cho biết, thường ngày mẹ anh (bà Của) bán rau ở chợ.

Từ ngày cháu Trân đột nhiên mất tích, bà nghỉ bán và mẹ con anh phải chạy đến nhà người thân và bạn bè của cháu để hỏi thăm mong biết được tung tích của cháu nhưng tung tích cháu gái anh đã bặt vô âm tính suốt gần 2 tuần qua.

“Từ khi xảy ra vụ việc mẹ ruột cháu chỉ biết khóc, nhờ người thân và hàng xóm chăm sóc, an ủi nên nay chị đã đi bán trở lại”- anh Tài nói.

Cũng theo lời người cậu của nữ sinh Ngọc Trân, hiện tại người thân trong gia đình anh hết sức hoang mang bởi sau khi cháu anh mất tích có đến 2 số điện thoại lạ điện thoại, nhắn tin với nội dung “nó đang ở Cà Mau…”.

Anh Tài còn cho biết thêm, vào khoảng 14 giờ hôm 29/12, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi lạ, đầu dây bên kia là giọng nữ nói “Cậu hả? Đừng tìm con nữa, con đang ở Gành Hào”, rồi cúp ngang. Sau đó, tôi nóng ruột gọi lại thì có đến 2 người khác nhau bắt máy và nói không biết gì về cháu Trân.

Điều này đã khiến cho gia đình tôi hết sức hoang mang. Tuổi cháu còn nhỏ chưa nhận thức được nhiều, nên gia đình sợ bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ…”- anh Tài chia sẻ thêm.

Cùng ngày, người viết đã gọi số điện thoại mà anh Tài cung cấp thì giọng một phụ nữ bắt máy. Bà này cho biết, bà tên Bé, nhà ở phía sau trụ sở Công an huyện Đông Hải nhưng bà không biết gì về việc của nữ sinh mà người viết vừa nêu.

Người này còn phủ nhận việc gọi và nhắn tin vào số máy của người thân nữ sinh này: “Tôi không biết chữ cũng không biết nhắn tin, còn việc ai gọi và nhắn tin thì tôi không rõ”. Nói đến đây, người này tắt máy.

Được biết, gia cảnh của cháu Trân rất khó khăn, cha cháu thần kinh không ổn định và đã bỏ đi khỏi địa phương khoảng hơn một năm, mẹ cháu là chị Trần Thị Trắng (44 tuổi) hàng ngày phải đi bán vé số dạo để nuôi cháu ăn học và lo cho gia đình.

Chiều cùng ngày, trao đổi với người viết, ông Nguyễn Hữu Tâm- Trưởng ấp Đông Bình A (phường Đông Thuận) xác nhận, đã tiếp nhận thông tin về việc mất tích bí ẩn của một nữ sinh lớp 10 hiện đang thường trú tại Tổ 24, ấp Đông Bình A và hiện địa phương vẫn đang cùng với gia đình tích cực tìm kiếm nữ sinh nêu trên.

HOÀI THƯƠNG