Băng trộm cắp liên tỉnh lãnh án

Cập nhật, 10:26, Thứ Sáu, 29/08/2014 (GMT+7)

Là bà con thân thuộc với nhau, chúng lập băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, hoành hành ở nhiều tỉnh thành ở ĐBSCL với thủ đoạn tinh vi, táo bạo khiến người dân hoang mang lo sợ.

4 đối tượng Trần Văn Giàu (SN 1979), Quách Văn Chiến (SN 1992, cháu gọi Chiến bằng cậu ruột), Võ Minh Thành (SN 1986, cháu rể của Giàu), cùng ngụ Phường 4 (TP Sóc Trăng- tỉnh Sóc Trăng) và Trần Thanh Lâm (SN 1984, ngụ xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn) là bà con thân thuộc và kết băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp. Tổng tài sản chúng trộm cắp của người dân có giá trị hàng trăm triệu đồng để tiêu xài phung phí.

Tuổi đời còn trẻ nhưng chúng lười biếng lao động, thường xuyên tụ tập chơi bời trác táng và để có tiền tiêu xài chúng thành lập băng nhóm trộm cắp. Chúng dùng xe gắn máy làm phương tiện rảo quanh các tỉnh miền Tây, xem nhà nào có sơ hở hoặc vắng chủ thì lập tức đột nhập.

Chúng thường chọn các điểm yếu của căn nhà như cửa sổ phía sau, bên hông nhà, nơi thông gió nhà vệ sinh… rồi dùng công cụ cắt cửa để vào lấy tài sản, trong đó có nhiều vụ diễn ra thời điểm ban ngày.

Để đề phòng bị phát hiện, chúng phân công chặt chẽ. Lâm, Giàu có nhiệm vụ canh đường, còn Thành và Chiến đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản. Khai với cơ quan điều tra, các đối tượng này cho biết số tiền trộm được cả nhóm dùng vào việc ăn chơi trác táng.

Sau khi “ăn hàng” ở các tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, chúng đổi địa bàn sang Vĩnh Long để tránh sự theo dõi, phát hiện của lực lượng công an. Lâm sinh sống ở Trà Ôn, biết rõ đường đi, tình hình nên có “nhiệm vụ” dẫn trộm về làng.

Khoảng 6 giờ ngày 10/9/2012, chúng từ TP Sóc Trăng đến huyện Trà Ôn với mục đích trộm cắp và sau nhiều giờ tìm “con mồi”, chúng phát hiện nhà của anh Ngô Văn Lăng (xã Hựu Thành) khá giàu, nghi là có tài sản giá trị. Khu vực nhà anh Lăng khá vắng vẻ, Chiến và Thành đột nhập vào trong. Còn Lâm và Giàu giả vờ chạy xe qua lại để canh đường.

Với các “đồ nghề” mang theo như: 1 cây kiềm cộng lực, 2 cây xà beng, 1 cây vít, Chiến và Thành dễ dàng cắt hàng rào lưới B40 và phá ổ khóa cửa nhà anh Lăng. Chúng vào nhà lấy 29 triệu đồng tiền mặt, 3 chiếc nhẫn, 1 đôi bông tai, 1 sợi dây chuyền, 2 chiếc vòng vàng (18K và 24K).

Lấy được tài sản, chúng nhanh chóng tẩu thoát về nhà Lâm để nghỉ ngơi. Số vàng trên, Thành giao cho Lâm mang bán lấy tiền nhau xài.

Lần đầu về quê làm ăn trót lọt, sáng 11/9/2013, chúng tiếp tục “thăm” nhà ông Nguyễn Tích Trung (ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ). Cũng bằng thủ đoạn trên, chúng đột nhập lấy được 50 triệu đồng, 43 chỉ vàng 18K và 3 chỉ vàng 24K. Lần này “trúng đậm”, chúng tẩu thoát về huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) bán vàng rồi về Sóc Trăng chia tiền tiêu xài phung phí.

Sau 2 vụ án trộm cắp táo bạo này, người dân vùng lân cận không khỏi hoang mang lo sợ. Cơ quan công an đã vào cuộc truy tìm và tóm được khi chúng đang tận hưởng những cuộc chơi từ đồng tiền trộm cắp mà có.

Tại cơ quan điều tra, chúng còn khai nhận vào ngày 6/11/2012, đã đột nhập vào một số nhà dân trên địa bàn của huyện Trà Ôn nhưng không lấy trộm được gì. Tuy nhiên, những gia đình bị chúng đột nhập vào nhà khai mất tiền, vàng có giá trị gần 200 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tài sản chúng trộm cắp ở các tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Trà Ôn có giá trị cả tỷ đồng và số tiền này chúng chỉ chi tiêu vào cuộc ăn chơi phung phí.

Mới đây, TAND huyện Trà Ôn đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Chiến 12 năm tù, Thành 10 năm tù, Giàu 8 năm 6 tháng tù và Lâm nhận 7 năm tù cùng tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, TAND huyện Châu Thành (Trà Vinh) tuyên phạt Chiến 4 năm 6 tháng tù, Thành 5 năm 3 tháng tù, Giàu 3 năm 6 tháng tù, Lâm 3 năm tù, cùng tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng tên Thành còn bị TAND huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) kết án 15 tháng tù cũng tội “Trộm cắp tài sản”, Giàu bị Công an Phường 3 (TP Sóc Trăng) phạt hành chính vì hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sau phiên tòa ở Trà Ôn, các bị cáo Chiến, Giàu, Lâm, Thành tiếp tục bị di lý về tỉnh Bạc Liêu để ra tòa về vụ trộm cắp khác.


TRUNG HƯNG– HOÀI NAM