Câu chuyện nông thôn

Có xa như... nông nghiệp 4.0?

Cập nhật, 14:21, Thứ Tư, 28/08/2019 (GMT+7)

Chuyện thời đại 4.0 gần đây đã len lỏi vào chuyện trà dư tửu hậu mấy ông bạn Hai Lúa xóm tui. Nghe nói cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tác động mạnh mẽ tới hầu hết các lĩnh vực, mọi mặt đời sống… 

Ví dụ như, mấy ông bạn già chúng ta mỗi sáng không cần ra quán ông Tư Ca ở ngã ba này để chờ ổng mở cửa mới có cà phê uống, mà nhà ai cũng có thể sắm một “cô rô bốt” nấu nước, pha cà phê ngon lành tại nhà. Thậm chí, mấy ông bạn tui cũng có thể sắm cả người máy nấu cơm, trò chuyện tâm sự với mình như người thật à nghen…

Úi chà, nghe đã quá. Mấy nhỏ làm công ty về nhà cũng rôm rả mấy doanh nghiệp đổi mới trang thiết bị công nghệ 4.0, nói là nâng cao năng lực sản xuất, giảm chi phí sản xuất- vận hành, đáp ứng chính xác hơn nhu cầu của khách hàng. Bọn trẻ lo âu, mai này người máy chiếm hết việc làm trong công ty, chắc về quê mần ruộng?

“Bộ làn sóng công nghệ 4.0 hổng tràn tới đồng ruộng, vườn cây của mình sao mấy ông?”- một ông bạn hỏi.

Thực tế sản xuất nông nghiệp của bà con mình, từ cái thời “con trâu đi trước, cái cày theo sau” rồi “trông trời, trông đất, trông mây” đến yêu cầu cơ giới hóa đồng ruộng đang diễn ra… cho thấy sản xuất nông nghiệp không còn dễ dãi, phó mặc thiên nhiên.

Mà yêu cầu hiện nay đặt ra là phải thay đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật để giảm chi phí, hạ giá thành, tăng năng suất, còn phải thích ứng với điều kiện khí hậu biến đổi…

Nhìn ra tỉnh bạn, bà con nông dân một số nơi ở Đồng Tháp đã bắt tay làm nông nghiệp 4.0: mọi khâu sản xuất từ giống, gieo sạ, phân thuốc, tưới tiêu… đều có camera quan sát, theo dõi và thông qua hệ thống điều khiển. Nông dân 4.0 chỉ cần ngồi nhà, lướt điện thoại thông minh để xử lý những vấn đề đó.

Nông nghiệp 4.0 rõ ràng đã tới đầu bờ nhà mình rồi, phải không bà con?

AN HƯƠNG