Thơ

Khắc họa

Cập nhật, 22:03, Chủ Nhật, 21/03/2021 (GMT+7)

Tôi khắc họa trong tôi

dang vòng tay cổng trường đại học

bỡ ngỡ ngôi trường tên gọi chín nhánh sông

đất Rồng Tiên vang bài ca truyền thuyết Lạc Hồng

“ Địa Linh Nhân Kiệt” Vĩnh Long nước Việt hương xa

 

Tôi khắc họa trong tôi khuôn viên trường đại học

đường nối đường dịu mắt hàng cây

thân thương lời chào đón chân thành

gương nước ao sen long lanh quanh lối bước

mây gió lượn lờ ngắm lá hoa

sen tỏa hương về miền xa nhớ

tri ân Người, nhà giáo vĩ đại của nhân dân

 

“Đạo đức” tiên phong

“Tri thức” mở đường xán lạn

“Dân tộc” vững bền

“Hội nhập” phát triển tiến cao xa

 

Tôi khắc họa trong tôi chân dung nhà giáo

trán sân đình uyên bác diện điền viên

phong cách nghiêm trang, lưu loát giọng trầm hiền

điệp khúc trồng người năm tháng chuyên tâm

nhờ đôi kính ươm mầm tri thức

 

Tôi khắc họa trong tôi chân dung thầy chủ nhiệm

nổi bật nét ngài, vầng trán biển bao dung

ánh mắt thân thương nhân hậu, mũi người tài

khuôn chữ điền thành thật gởi tứ thơ

muôn thuở tình quê hương đất nước

nho nhã thanh thanh giọng nói thầy ngậm mật

bục giảng gọi ánh nhìn thân thiện

 

Tôi khắc họa trong tôi

chân dung cô nét thiên thần áo trắng

hòa nhã nhẹ nhàng thanh thoát giọng kim

học nơi cô liêm chính chuyên cần

tận tụy hy sinh, hiện thân từ mẫu

 

Tôi khắc họa trong tôi

chân dung người lấy của tôi giấc ngủ

đôi bạn đồng hành nguyện tiến bước hướng dương

 

Tôi khắc họa vần thơ

Trường Cửu Long ươm mầm ước vọng

Đất sông rồng thắp nắng tương lai.

ANNA THÙY TRANG