Thơ

Nhớ về Duyên Hải

Cập nhật, 19:42, Chủ Nhật, 06/09/2020 (GMT+7)

 

NGỌC HIỆP

Tặng các bạn Thanh niên xung phong Cửu Long

Ta đến từ khi rừng Duyên Hải

Chỉ có cây hoang cỏ dại đầy

Đêm nghỉ lá rừng che sương lạnh

Ngày đi, trốn nắng dưới tàn cây

Đêm đông ngồi lại bên đồng đội

Kể chuyện đời nhau đỡ nhớ nhà

Chiếc áo ka ki dù đã bạc

Ấm lòng bên ánh lửa rừng xa

Sóng gào, tiếng hát cao hơn sóng

Nên ở rừng hoang thấy bớt buồn

Gần với biển khơi cho quên nhớ

Ta cùng Duyên Hải quá thân thương

Nông trường trải rộng theo ngày tháng

Đánh dấu bằng cơn sốt rét rừng

Hương lúa đã thơm lừng trong nắng

Ba lô giờ nặng nỗi chia xa

 

Bây giờ trở lại phố thân quen

Ta ngẩn ngơ say dưới ánh đèn

Tìm lại mùi thơm dòng nước ngọt

Cốc cà phê đắng đậm màu đen

Nếu ai có hỏi ngày xưa ấy

Sóng lòng gợn mãi nỗi bâng khuâng

Về đây ánh điện khoe nguồn sáng

Ta vẫn không quên ánh lửa rừng