Thơ

Bốn mùa thương nhớ

Cập nhật, 07:48, Chủ Nhật, 30/08/2020 (GMT+7)

PHAN THÀNH MINH
 

Đi cùng xuân hạ thu đông

Trăm thương nghìn nhớ gói trong bốn mùa

 

Chan hè mát bát sấu chua

Phải lòng cơm nguội bỏ bùa mi cong

Già thu gieo lá bón đồng

Sông như con gái đang chồng mẩy yêu

Khói rơm khảm bạc màu chiều

Lúa rài hẫng hứng nồi niêu lạnh lùng

Nghén xuân trải chiếu giăng mùng

Thềm sông ửng đỏ lộc vừng mưng hoa

Xanh trời mây lọc màu da

Úa thu hương sắc lân la bưởi bòng

Hoa xoan nhuộm tím thềm đông

Sen đơm nụ hạ buốt lòng lựu lê

 

Đi đâu rồi cũng quay về

Níu tôi là mảnh hồn quê xóm làng