Thơ

Tết quê

Cập nhật, 11:03, Chủ Nhật, 11/02/2018 (GMT+7)

NGỌC HẢI

Tôi trở về với mùa xuân yêu thương.

Nắm tay tuổi thơ chạy ngược dòng ký ức

Lần về bến sông cổ tích- Cánh cửa thời gian

lắng đọng tháng năm xa

Tôi lớn lên bằng tiếng ru ngọt ngào của mẹ, của bà

Những lời quê chân thành mộc mạc

Những người dân hiền lành chất phác

Mùa xuân về sum họp thật vui

Sáng mồng một đi lễ chùa hái lộc

Viếng ông bà con cháu đến đầy nhà

Mùa xuân về trẻ nhỏ vui được quà

Nồi bánh tét đợi giao thừa rộn rã

Mai nở vàng- tết về- xuân hối hả

Nhớ ngoại ngồi tráng bánh bên bếp lò

Hạt gạo no tròn thơm hương mới

Đụn rơm vàng trâu bò nhơi cỏ

Tôi trở về nắng reo mừng đầy ngõ

Gió thân quen từng con rạch, bờ ao

Thoang thoảng đâu đây hương cau, hương nhãn....

… Hương xoài, hương ổi,…lá trúc, lá tre...

Trở về đây... mùa xuân lắng nghe

Tết quê nhẹ nhàng vào trang giấy

Chim cu gáy bên bờ rào nắng ấm

Bên hiên nhà mùa xuân hát cùng tôi…