Thơ

Má cù lao

Cập nhật, 18:48, Chủ Nhật, 21/01/2018 (GMT+7)

NGỌC HIỆP

Má ở cù lao ra phố chợ

Mỏi chèo tam bản dọc triền sông

Lục bình nở tím trong mùa gió chướng

Cùng má sẻ chia nỗi tảo tần

 

Bữa cơm ngày ấy ngọt tình quê

Có lục bình theo dọc lối về

Thương hoa sống kiếp đời trôi dạt

Má đem hương mắm kết duyên thề

 

Chiến tranh khói súng mờ quê ngoại

Cha phải lên đường với quê hương

Xuồng má tiễn quân vào khu chiến

Lục bình tan tác, quá thân thương

 

Nằm gai nếm mật bao năm tháng

Bây giờ đất nước rực cờ hoa

Chồng con của má thành liệt sĩ

Dọc đường hoa tím nở mông mênh

 

Đưa tay nâng nhẹ chùm hoa ấy

Nhớ bữa cơm ngon đủ cả nhà

Thương mấy nàng dâu đời cô quạnh

Nhớ thằng cháu nội học phương xa

 

Giờ tuổi đã cao, đầu đã bạc

Cây già khọm xuống ngắm dòng sông

Soi bóng cuối đời bên bến cũ

Má giấu trong tim một nỗi lòng.