Thơ

Doanh nhân

Cập nhật, 20:42, Chủ Nhật, 02/10/2016 (GMT+7)

 PHAN THÀNH MINH

Dốc sức để khẳng định mình

Quyết tâm mình sẽ hơn mình hôm qua

Yêu nghề giữ nghiệp ông cha

Lợi riêng san sớt để mà ích chung

Đầu tư cho sát miền vùng

Góp công xóa bỏ bần cùng gian lao

Bạc tiền ai chẳng khát khao

Lợi nhuận dẫu ít

Vì nhau được nhiều

Hạnh phúc là được mến yêu

Được công việc tốt

Được điều ước mơ

Được vợ đẹp

Được con thơ

An cư lạc nghiệp phất cờ lợi doanh

Chung tay góp sức đồng hành

Yêu thương chia sớt

Rách lành sẻ san

Giúp nhau qua lúc gian nan

Miếng cơm khi đói hơn vàng khi no

Sống là cho chết còn cho

Mấy ai thay được vai trò doanh nhân.