Hội chứng cây bần!

Cập nhật, 19:35, Chủ Nhật, 01/04/2018 (GMT+7)

Anh Hai Lúa quở vợ chồng thằng Đậu:

- Tụi bây thiệt tệ à nghen! Nhà có cái mặt tiền giáp sông mà không chịu dọn dẹp cho trống trải, để làm chi cho cái đám bần mọc chùm bùm, che khuất hết mặt tiền, đi dưới sông nhìn lên không thấy nhà cửa gì ráo trọi, cảnh sông nước của mình đẹp vô cùng mà ngồi ở nhà mày có nhìn thấy gì đâu? Vậy mà tụi bây chịu nổi, hay thiệt nghen!

Thằng Đậu gãi đầu, nói:

- Anh Hai rầy cũng đúng, nhưng cũng oan cho tui!

- Ủa, cũng đúng nhưng cũng oan là sao, mày nói rõ cho tao nghe coi!

- Trước đây có cây bần lớn mọc ngay bờ bến, che khuất tầm nhìn, vợ chồng tui ngứa mắt đã đốn bỏ rồi, chỉ còn lại đám cạt bần sóng đánh. Tưởng vậy là xong. Ai dè rễ bần nó mọc ra nhiều cây bần con, đốn một cây mẹ thì mọc thêm mấy chục cây con. Tui đốn bỏ mấy lần rồi mà không diệt được cái đám bần này đó, còn cái đám cạt bần sóng đánh chẳng những nó không chết mà lại liên tục phát triển nữa. Khổ chưa?

- Tại mày chủ quan, thiếu quyết tâm nên đám cây con từ rễ bần nhú lên mới phát triển thành cây bần được. Đốn cây bần lớn xong, mày phải làm siêng một chút. Mấy hôm nước cạn, mày xách dao lội xuống, coi cái cây bần con nào nhú lên thì mày thiến nó đi, làm năm lần bảy lượt như vậy thì cây nào mọc lên được, hử?

Vợ thằng Đậu nãy giờ ngồi nghe, tâm đắc lắm nên có ý kiến:

- Anh Hai nè, nãy giờ nghe chuyện, tui liên tưởng tới việc chống tham nhũng, tiêu cực ở nước mình sao giống như chuyện cái đám bần mình nói quá. Mình đặt tên mới cho hội chứng tham nhũng là HỘI CHỨNG CÂY BẦN cho nó hình tượng một tí, được không anh Hai?

- !?

TRUNG NGÔN