Chặng 4, Giải xe đạp ĐBSCL: Khổ vì mặt đường quá xấu

Cập nhật, 18:43, Thứ Ba, 15/08/2017 (GMT+7)

 

 Các tay đua vượt qua đoạn đường xấu tại huyện Hòn Đất (Kiên Giang).
Các tay đua vượt qua đoạn đường xấu tại huyện Hòn Đất (Kiên Giang).

Sáng 15/8/2017, các tay đua thi đấu chặng đua dài nhất giải với 155km. Trong đó, hơn 40km đường quá xấu khiến cả trăm lần các tay đua buộc phải thay bánh do bể vỏ xe.

Tưởng chừng việc thi đấu với lộ trình dài nhất sẽ là sự toan tính của các ê kíp đang nắm giữ các thứ hạng cao trên bảng tổng sắp như Gạo Hạt ngọc trời An Giang, Domesco Đồng Tháp, VUS TP Hồ Chí Minh hay Bike life Đồng Nai nhằm có kết quả thuận lợi để tạo ra cách biệt an toàn.

Song ở chặng đấu này, mọi sự toan tính đã đỗ vỡ và suýt chút nữa chiếc áo vàng của Lê Ngọc Sơn đã “đổi chủ” về tay Loric (Bike life Đồng Nai) khi chỉ cách đích hơn 30km đã gặp một con đường đầy cát, bụi, đá và “ổ gà” như mặt rổ.

 Hai tay đua Berry Josh (Premium Cycling Vĩnh Long, trước) cùng Nguyễn Văn Dương (Bike life Đồng Nai) tạo cách biệt 1’30” so với tốp sau.
Hai tay đua Berry Josh (Premium Cycling Vĩnh Long, trước) cùng Nguyễn Văn Dương (Bike life Đồng Nai) tạo cách biệt 1’30” so với tốp sau.

Các tay đua điều khiển xe để đi qua được đã khó, chứ chưa nói đến tăng tốc về đích. Đá dăm trải trên mặt đường đang thi công khiến các VĐV liên tục gặp tai nạn. Trong đó, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (31, Gạo Hạt ngọc trời An Giang) ngã té rách ở chân phải, phải lên xe cấp cứu và đưa vào bệnh viện.   

Tay đua áo vàng Lê Ngọc Sơn gặp sự cố lần 4.
Tay đua áo vàng Lê Ngọc Sơn gặp sự cố lần 4.

 

ay đua Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (31, Gạo Hạt ngọc trời An Giang) ngã té rách ở chân phải, được người dân địa phương hỗ trợ.
Tay đua Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (31, Gạo Hạt ngọc trời An Giang) ngã té rách ở chân phải, được người dân địa phương hỗ trợ.

Áo vàng Lê Ngọc Sơn đến 4 lần gặp sự cố, nên phía trước Nguyễn Văn Dương (Bike life Đồng Nai) cùng Berry Josh (Premium Cycling Vĩnh Long) đã thoát đi với cách biệt 1’30”. Tuy nhiên, khi còn 15km để về đích, hai tay đua này bị tốp sau bám sát.

Tận dụng cơ hội trên, khi bước vào địa phận TP Vị Thanh (Hậu Giang), Loric Desriac (Bike life Đồng Nai) một mình tiến về đích và trở thành người thắng chặng, bỏ tốp đông phía sau đến 50”, với thành tích 3g41’33’’ (tốc độ trung bình 41,977km/g), về nhì và ba là Lê Văn Duẫn (VUS TPHCM hơn 39”), Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp hơn 39”).

Dù về đích vị trí thứ 16, nhưng Lê Ngọc Sơn vẫn bảo vệ được chiếc áo vàng sau 4 chặng với thành tích 13g17’20’’, xếp hạng: 2/ Phạm Quốc Cường (Domesco Đồng Tháp hơn 13”), 3/ Loric Desriac (Bike life Đồng Nai- 20”).

Tay đua  Loric Desriac (Bike life Đồng Nai) trong niềm vui về đích tại TP Vị Thanh (Hậu Giang).
Tay đua Loric Desriac (Bike life Đồng Nai) trong niềm vui về đích tại TP Vị Thanh (Hậu Giang).

Với kết quả sau 4 chặng, thật thú vị trong cuộc đua tranh chiếc áo xanh- các tay đua đang dẫn đầu cách biệt nhau rất sát: 1/ Đỗ Tuấn Anh (61 điểm), 2/ Loic Desriac (59 điểm) 3/ Lê Văn Duẩn (59 điểm)...

Về giải đồng đội: 1/ Calytos Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu sau 39g55’16”, xếp tiếp theo là: 2/ Gạo hạt ngọc trời An Giang và Bike life Đồng Nai.

Sáng 16/8, các tay đua thi đấu chặng 5 từ TP Vị Thanh (Hậu Giang) đi TP Cà Mau dài 107km.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU