Trang viết xanh

Xao xuyến tiếng ve ngân

Cập nhật, 15:12, Thứ Sáu, 17/04/2020 (GMT+7)

1. Tháng tư, tiết trời oi nồng, trong ánh nắng chói chang đã nghe tiếng ve kêu râm ran sớm gọi hè về. Không biết từ bao giờ tiếng ve đi vào lòng tôi với nhiều kỷ niệm vui buồn cùng những cung bậc cảm xúc xốn xang, lưu luyến…

Thuở ấy, công nghệ chưa phát triển, nào có smartphone hay facebook, zalo như bây giờ. Trẻ con cũng chẳng được đi công viên hay dạo phố, chỉ có những buổi trưa hè, trốn nhà cùng lũ bạn trong xóm đầu trần, chân đất đi bắt ve sầu.

Bắt được con nào là bỏ ngay vào cái túi ny lông bóng để quan sát xem chúng làm sao kêu được. Đứa thì bảo ve kêu bằng miệng, đứa thì nói bằng bụng, đứa lại bảo tiếng kêu của nó phát ra từ đôi cánh. Và cuộc tranh luận của lũ trẻ chúng tôi chưa bao giờ có hồi kết…

Thời cắp sách, tôi rất thích nghe tiếng ve, vì nó giống như một dàn đồng ca làm dậy lên một mùa hè sôi động. Ve ngân gọi mùa của hoa, của bầu trời xanh trong vời vợi và đánh thức những tia nắng hè lấp lánh trải dài xuống mặt đường lung linh như tráng mật. Tôi bâng khuâng ngắm nhìn những chùm phượng đỏ như những ngọn lửa bập bùng xen lẫn với màu tím phơn phớt của hoa bằng lăng và thả hồn theo tiếng ve ve…

2. Tháng tư về, bầu trời cao lồng lộng, những chùm hoa phượng vĩ vốn đỏ rực lại càng rực rỡ hơn. Tiếng ve giục giã đám học trò tranh đua học hành chuẩn bị cho kỳ thi cuối khóa và tuyển sinh. Tiếng ve đã gõ cửa bao cô cậu thức giấc mỗi sáng để ôn bài. Tiếng ve nhảy múa trên từng trang vở và đồng hành cùng biết bao ánh mắt hy vọng đến tận cửa phòng thi…

Tầm này những năm học trước, áo trắng tung tăng khắp sân trường, tiếng cười tuổi hoa hòa trong tiếng nhạc của “các nghệ sĩ dương cầm không biết mệt”. Nhưng những ngày qua, các cô cậu học trò phải “trải qua kỳ nghỉ dài vì COVID- 19”... Bất chợt nghe tiếng ve rền rĩ, ai cũng thấy nhớ sao trường lớp, mong sớm trở lại trường để nghe tiếng thầy cô, được cùng bè bạn vui đùa và bàn luận chuyện học hành…

Ve ve ve… Ngoài kia ve sầu vẫn hòa tấu khúc nhạc du dương như khích lệ các bạn học trò cùng tự tin vượt qua thời điểm khó khăn này!

PHƯƠNG VY