Trang viết xanh

Đẹp lắm, áo xanh tình nguyện!

Cập nhật, 07:25, Thứ Sáu, 10/04/2020 (GMT+7)

Những ngày qua trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19, áo xanh tình nguyện đã có mặt khắp mọi nơi để cùng các ngành, các cấp và người dân tham gia phòng, chống dịch.

Khoác trên người màu áo tuổi trẻ, các chiến sĩ tình nguyện với trái tim tràn đầy nhiệt huyết đã đến từng ngõ xóm, thôn quê để tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai báo y tế cũng như cách phòng, chống dịch. “Áo xanh” cũng gõ cửa từng nhà để trao tặng những chiếc khẩu trang- món quà nhỏ nhưng chan chứa nghĩa tình...

Đẹp thay hình ảnh thanh niên áo xanh tình nguyện thức xuyên đêm trong tiết trời mưa lạnh để tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt ra, vào trọng điểm; “áo xanh” tham gia hỗ trợ nấu ăn và vận chuyển hàng trăm suất cơm cho người dân tại những khu cách ly; hay hình ảnh “áo xanh” không quản nắng nôi, gần xa tham gia “giải cứu” nông sản giúp bà con. Và còn có những thanh niên cặm cụi hàng ngày, hàng giờ ngồi may khẩu trang tặng người dân; những “áo xanh” sẵn sàng hiến tặng những giọt máu hồng cứu người bệnh giữa mùa dịch. “Áo xanh” đi đến đâu thì sự sẻ chia cùng niềm vui lan tỏa đến đó…

Bạn K.N.- thanh niên tình nguyện chia sẻ: “Mình rất yêu màu áo thanh niên. Chiếc áo màu xanh hy vọng, phía ngực trái có in hình lá cờ Tổ quốc thiêng liêng không chỉ tôn vinh sức trẻ, mà còn thể hiện tinh thần, ý chí nối tiếp truyền thống cha ông của thế hệ hôm nay. Và khi khoác trên người chiếc áo ấy, bản thân mình thấy phải sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, phải có tình yêu thương và sự đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn…

Đẹp thay màu áo thanh niên giữa mùa dịch và càng tự hào thay những người trẻ biết sống vì cộng đồng, biết làm đẹp cho đời bằng những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

PHƯƠNG VY