Bị la rầy, nghịch tử sát hại cha ruột

Cập nhật, 09:01, Chủ Nhật, 10/07/2016 (GMT+7)

Ngày 9/7, Công an quận Tân Phú TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Quang Hiếu (26 tuổi) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Ngô Quang Hiếu ra đầu thú
Ngô Quang Hiếu ra đầu thú

Theo lời khai nhận ban đầu tại cơ quan công an, Hiếu sống cùng cha mẹ tại một phòng trọ trên đường Lý Thánh Tông, phường Tân Thới Hòa quận Tân Phú. Hiếu là con nghiện, trước đây có sử dụng ma túy đá nên thường bị cha là ông Ngô Văn Hảo (52 tuổi) la mắng.

 Trưa ngày 8/7, lúc chỉ có hai cha con ở phòng trọ, ông Hảo tiếp tục la rầy Hiếu. Trong lúc tức giận, Hiếu xông đến đánh cha nhiều cái làm ông Hảo ngã ngửa ra sàn.

Thay vì đỡ cha dậy, Hiếu lại vào bếp lấy con dao Thái Lan quay ra cứa nhiều cái vào cổ ông Hảo. Bỏ mặc cha dãy dụa, vết thương ra nhiều máu, Hiếu thản nhiên đi tắm, thay đồ rồi khóa cửa phòng trọ, đi đến chỗ mẹ đang bán đồ ở gần đó. 

 Thấy con trai có vẻ xanh xao, mẹ Hiếu mua đồ cho con ăn, sau đó kêu xe taxi đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Dọc đường, Hiếu nói: “Mẹ về nhà lo cho cha đi”.

Lo lắng cho chồng, mẹ Hiếu kêu xe taxi quay về phòng trọ. Mở cửa phòng, bà thấy chồng nằm chết trên vũng máu nên tri hô, nhờ mọi người báo công an giùm và chạy ra xe taxi nói cho Hiếu biết ông Hảo đã chết. Lo sợ, Hiếu bỏ trốn, đến 17 giờ chiều cùng ngày đến Công an phường Tân Thới Hòa quận Tân Phú đầu thú.

Theo SGGPO