Vụ bắt cóc tại Bình Thuận: Vì sao hung thủ ra tay sát hại cháu bé?

Cập nhật, 17:54, Thứ Sáu, 08/04/2016 (GMT+7)

Khi đối tượng bắt cóc, sát hại cháu bé lộ diện, nhiều người sững sốt bàng hoàng khi biết, đối tượng Vũ được gia đình nạn nhân đối xử như người thân trong nhà. Mẹ cháu bé xấu số thẫn thờ cho biết, đối tượng Vũ đã khai: “Nó khai do bé la hét nhiều quá, sợ người ta biết nên nó mới ra tay sát hại”.

Đến ngày 8/4, cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Bảo Vũ (23 tuổi, Bình Thuận), kẻ thực hiện hành vi bắt cóc cháu Nguyễn Khắc Uy Nghi (11 tuổi) gây chấn động dư luận những ngày qua.

Cháu là con của anh Nguyễn Khắc Dũng (khu phố 6 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận). 

Đối tượng Vũ tại cơ quan công an.
Đối tượng Vũ tại cơ quan công an.

Nhiều người thật sự sốc, bởi lâu nay, Vũ là một thanh niên mồ côi, được gia đình anh Dũng giúp đỡ rất nhiều. Đối lại, Vũ cũng tỏ ra rất thân thiết với gia đình anh, cũng như bạn bè thân thiết với anh trai nạn nhân. 

Để rõ hơn con người Vũ, phóng viên Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với ông ông Hải - Trưởng khu phố 5 (đối tượng Vũ trú ngụ) cho biết: "Vũ mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình có 3 anh em sống với nhau, người anh cả thì đi làm ăn xa cũng ít về nhà, còn em gái thì đi học nên nhà suốt ngày đóng cửa. Bản thân Vũ thường xuyên đi lang thang, ở nhà anh Dũng hơn là ở nhà. 

Ông Hải kể tiếp, Vũ nghề nghiệp không ổn định. 3 anh em sống nhờ tiền của ông bà nội tại Mỹ, thường gửi tiền về cho người cô ở gần đó để chăm sóc mấy đứa, hai ông bà cũng đã lớn tuổi. Gia đình Vũ thuộc dạng khá giả chứ không phải khó khăn.

Vũ học hết cấp 2, lên cấp 3 thì nghỉ. Không ai quản lý được nên Vũ thường xuyên đi lang thang, chơi bời không ở cố định một chỗ. Vũ là bạn thân của con trai lớn của anh Dũng nên gia đình này đối xử với nó rất tốt, nuôi ăn ở như con cháu trong nhà. Nó ở đó từ rất lâu rồi”, ông Hải cho biết. 

Cũng theo ông: “Gia đình ông Dũng điều kiện khá giả, làm trang trại thanh long. Theo bản thân tôi nghĩ, nguyên nhân có thể là do vừa rồi chỗ nhà của ông Dũng mới bán thanh long, thu lợi nhuận cũng khá lớn nên có thể Dũng biết được và nảy lòng tham.

Mẹ Vũ mất từ rất lâu còn bố cũng đã mất 5 năm. Hồi ba nó còn sống, ba nó nuôi anh em nó ăn học đàng hoàng, từ lúc bố mất Vũ thường xuyên bỏ đi lang thang’”. 

Nhận xét về Vũ, theo một người hàng xóm nhà anh Dũng tại khu phố 6: “Vũ nhà ở khu 5 nhưng thường xuyên lên đây ở nhà ông Dũng. 23 tuổi rồi mà ham chơi game, bài bạc, sống rất buông thả.Về sự việc do Vũ gây ra, tôi cũng đã có nói chuyện với vợ ông Dũng, gia đình bảo không có mâu thuẫn gì với nó cả".

Nhưng mà đã ham chơi game, nợ nần, cắm xe máy, thấy gia đình Dũng làm ăn được nên nảy sinh ý định muốn bắt con người ta để tống tiền là điều có thể hiểu. Vợ ông Dũng kể: “Nó khai là lúc bắt cóc tại cháu N. la hét nhiều quá nên nó sợ người ta biết nên mới giết.”

Hàng xóm nhà anh Dũng kể : “Tôi ở đây tôi biết tính vợ chồng nhà Dũng sống rất tốt, thằng con cả mới đi bộ đội về cũng vậy, không có điều gì chê trách cả, coi thằng Vũ như con cháu trong nhà, được lo cho ăn, mặc. Ở nhà này Vũ cũng đi làm cùng gia đình, cũng lên vườn, lên đồi, nhưng làm cũng ít thôi, công việc cũng không có gì nặng nhọc. 

Sau đêm gây án xong là sáng hôm sau nó rủ thằng anh của Nghi đi uống cà phê nhưng anh của Nghi bảo là không đi, em mới mất tích như vậy thì không muốn đi đâu cả. Sau khi giết cháu Nghi xong hôm sau nó vẫn sang nhà Dũng bình thường, hỏi han tình hình, coi như không có chuyện gì xảy ra”. 

“Hiện tại thì gia đình cũng đã cơ bản là lo xong mọi việc rồi, nhưng nhà họ đang rất đau buồn. Bình thường cháu Nghi rất ngoan, nghe lời bố mẹ, nó mất ai cũng bất ngờ, thương cho gia đình họ, sống tốt, coi thằng Vũ chả khác nào con đẻ như vậy mà”, người hàng xóm xót xa.

Theo PL+