Án chồng thêm án

Cập nhật, 07:52, Thứ Sáu, 23/10/2015 (GMT+7)

4 lần vào nhà đá “bốc lịch” và bị xử phạt hành chính nhưng Nguyễn Văn Rớt (SN 1971, phường Cái Khế- Ninh Kiều- Cần Thơ) vẫn tiếp tục tái phạm.

Lần phạm tội thứ 5 này, Rớt đang trong thời gian chờ thi hành án nên tội càng nặng, án chồng thêm án. Cũng như những lần ra tòa trước, Rớt tỏ ra người “từng trải” có kinh nghiệm chối tội, ma mãnh, đổ thừa cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân không nghề nghiệp ổn định, dẫn đến con đường phạm tội.

“Đây chỉ là những lời biện minh của Rớt để được pháp luật khoan hồng giảm nhẹ hình phạt. Bởi bị cáo Rớt khỏe mạnh nhưng vì chây lười lao động, thích hưởng thụ mà bất chấp pháp luật, danh dự, uy tín… liên tiếp phạm tội.

Đặc biệt, Rớt phạm tội trong thời gian chờ chấp hành án nên cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe cho tình hình tội phạm ngày càng xảy ra phức tạp gây hoang mang cho người dân…”- HĐXX giải thích.

Lần ra tòa thứ 5 này, Rớt khai nhận tội: Hôm đó (16/2/2015), Rớt chuẩn bị súng chĩa có gắn xung điện rồi cùng với tên Tuấn (chưa rõ địa chỉ) từ quê nhà chạy xe gắn máy sang địa bàn huyện Bình Tân để trộm chó.

Chúng chạy xe lòng vòng theo rồi tình cờ phát hiện tiệm tạp hóa của anh Lưu Tấn Vũ (ấp Thành Hiếu, xã Thành Trung) có nhiều thùng bia để bên ngoài. Chúng dừng xe lại quan sát thấy không có người nên quyết định đột nhập lấy trộm. Tên Tuấn dỡ hàng rào lưới B40 chui vào trong, còn Rớt thì cảnh giới.

Tuấn lấy 9 thùng bia, nước ngọt (2 thùng bia Heineken, 2 thùng bia Tiger, 5 thùng nước ngọt) đưa ra ngoài cho Rớt chở đi giấu. “Lòng tham không đáy” chúng biết tiệm tạp hóa của anh Vũ không có ai nên quay lại dự định gom sạch tài sản.

Lần này, chúng đột nhập lấy được 6 thùng bia thì bị quần chúng phát hiện, bắt được Rớt. Còn tên Tuấn nhanh chóng tẩu thoát. Tuy nhiên, lợi dụng lúc mọi người sơ hở, tên Rớt lên xe bỏ chạy. Quần chúng điện thoại báo cho Công an xã Thành Trung cùng vây bắt được hắn ta đang trên đường tẩu thoát.

Theo Hội đồng thẩm định giá, số tài sản Rớt cùng đồng bọn trộm ở tiệm tạp hóa của anh Vũ có giá trị 3 triệu đồng (số tròn).

Mặc dù tài sản trong vụ án có giá trị không lớn nhưng Rớt có nhân thân xấu (nhiều tiền án, tiền sự) nên cần xử lý nghiêm. TAND huyện Bình Tân tuyên phạt Nguyễn Văn Rớt 1 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Rớt cũng bị kết án 9 tháng tù cũng tội “Trộm cắp tài sản” nhưng do hoàn cảnh được hoãn thi hành án. Như vậy, Rớt phải chấp hành chung 2 bản án là 1 năm 9 tháng tù. Đối với tên Tuấn, do chưa rõ địa chỉ cụ thể nên khi nào bắt được xử lý sau.

Vụ án cũng gióng lên hồi chuông báo động, bọn trộm cắp luôn lấy trộm bất cứ tài sản nào bán ra tiền. Để bảo vệ tài sản, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, mạnh dạn đấu tranh, tố giác tội phạm bảo vệ an toàn tài sản, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

 

Nguyễn Văn Rớt có bề dày lý lịch đen vào tù ra khám. Năm 1997, Rớt bị TAND TP Cần Thơ kết án 4 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành án xong, tái hòa nhập cộng đồng chưa được bao lâu lại tái phạm. Năm 1999, Rớt vào nhà đá “bóc lịch” 4 năm vì tội “Cướp giật tài sản”.

 

Từ năm 2005- 2013, Rớt tiếp tục 2 lần ra tòa lãnh 1 năm 6 tháng tù cùng tội “Trộm cắp tài sản”. Do hoàn cảnh gia đình, Rớt được hoãn thi hành án và trong thời gian tại ngoại Rớt tiếp tục phạm tội. Lần thứ 5 này, Rớt lãnh tổng mức án 1 năm 9 tháng tù.

 

HOÀI NAM